Viện Bảo tàng Việt Nam tại Úc (VMA): Mười voi không được bát nước xáo!

03 Tháng Mười Một, 2023 | Tin nước Úc
Có đầu óc không? Tiệm Tân Thanh điện tử (hình trái) mấy chục năm sống nhờ cái cửa cuốn này (hình phải) mà xây viện bảo tàng bít lối chuyên chở hàng ra vào thì chỉ có… dẹp tiệm nên họ chống đến cùng là phải. Công ty VMA Phải đấm ngực “lỗi tại tôi!” và xin lỗi đồng hương. Hình: TVTS

(TiVi Tuần-san) – Bẵng đi một thời gian không nghe cái dự án Viện Bảo tàng Việt Nam tại Úc của Công ty VMA (Vietnamese Museum Australia Limited) đã đi tới đâu ngoài tin đồn thổi là VMA Ltd đang khiếu nại Hội đồng Thành phố Maribyrnong với VCAT về việc mua đất giá $2 triệu đô và đã đặt cọc 10% nhưng bị từ chối cấp giay phép xây cất do không đạt thỏa thuận với tiệm bên cạnh là Tân Thanh Điện Tử.  Tiệm buôn này chống bởi lối giao hàng của họ sẽ bị cản trở.

Mỏi cổ chờ đến bao giờ?

Thông báo ngày 24/10 của VMA viết: “Sau thời gian 3 năm hợp tác, HĐQT rất tiếc phải thông báo rằng hợp đồng mua bán đất của VBT với Hội đồng thành phố Maribyrnong đã kết thúc. Quyết định này được đưa ra sau khi một điều kiện trong giấy phép quy hoạch của VBT trở nên bất khả thi. Điều kiện này đòi hỏi VBT phải đạt được thỏa thuận với cơ sở kế bên. Rất tiếc là sau một thời gian dài với rất nhiều no lực đáng kể từ VBT, thỏa thuận này vẫn không đạt được. Đứng trước những vấn đề này, Hội đồng Quản trị VBT đã đưa ra quyết định hủy bỏ và kết thúc hợp đồng hiện tại (với Hội đồng thành phố Maribyrnong). Mặc dù đây là một quyết định khó khăn nhưng xin cộng đồng an tâm vì HĐQT vẫn tận tâm với sứ mệnh và mục đích của chúng ta, đồng thời đang tích cực tìm kiếm những giải pháp khác để hoàn thành mục tiêu của VBT. Do việc chấm dứt hợp đồng, VBT cũng sẽ rút đơn hiện đang nộp tại Tòa Hòa giải Hành chính và Dân sự Victoria (VCAT)”.

Điều này nói lên đồn thổi VMA Ltd đang đưa HĐTP ra VCAT là có thật, nhưng vì thấy khó thắng nên phải rút lui. Thông báo trên mạng viết: “Hội đồng Quản trị cũng vui mừng chia sẻ rằng VBT vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tất cả các ban ngành liên quan của chính phủ ở cả cấp Tiểu bang và Liên bang”.

Trong khi đó, trên đài SBS, ông Nguyễn Định đại diện VMA cho biết mặc dầu đã biết điều kiện cấp giấy phép xây cất “hơi khác lạ” là phải có sự chấp thuận của bên thứ ba, nhưng VMA vẫn chấp nhận vì nghĩ rằng có thể thực hiện được, nhưng “tiếc thay” qua hai năm rưỡi vẫn không đạt thỏa thuận dù VMA thay đổi bản vẽ nhiều lần. Đây là một sự sai lầm nghiêm trọng mà những người lãnh đạo VMA phải chịu trách nhiệm, phải xin lỗi đồng hương. Nghe nói đã chi gần một triệu đô, nhưng cần đợi VMA công bố.

Ông Nguyễn Định cũng báo “tin vui” là hiện có nhiều HĐTP offer (đề nghị) cấp đất để xây và đất có thể rộng hơn, đẹp hơn để xây một viện bảo tàng lớn hơn khu đất nhỏ (824 mét vuông) và khó đậu xe như ở Footscray, nhưng ông chỉ sẽ tuyên bố địa điểm mới trong những tháng tới. Ông Định nói tuy không gần thành phố như Footscray nhưng sẽ không xa 100, 80 hay 70 cây số và bảo đảm vào ngày 30/4/2025 sẽ xây được vài căn phòng hay ít ra cũng tổ chức lễ và cắm lá Cờ Vàng tại miếng đất đó.  Điều này đi ngược với những lý lẽ trước đây khi họ không chọn khu đất rộng 2,400 mét vuông hiện là Trung tâm Văn hóa của Cộng đồng mà chỉ muốn xây ở trung tâm Footscray dù nhỏ, khó đậu xe và phải được bên thứ ba chấp thuận.

Nhưng Ban Quản trị VMA Ltd và ông Nguyễn Định “vô tư” báo “tin vui” cho đồng hương sắp có đất khác để xây, không một lời xin lỗi, nhận lỗi.  Tiêu tiền vô ích mà chỉ lấy làm tiếc là thái độ không thể chấp nhận được. Họ đã được báo trước qua cuộc nghiên cứu là người Việt ít đi tới các viện bảo tàng mà nay lại xây ở một nơi không xa quá 70 cây số thì chỉ có… ma tới xem!

Ông Định đã tránh không nói tới việc sẽ trả lại tiền đóng góp của đồng hương nếu họ muốn đòi lại vì họ không tin tưởng vào ban quản trị, khả năng thực hiện viễn kiến xây một “viện bảo tàng tầm vóc quốc tế” mà bây giờ khi nghe đến đồng hương phải ngán ngẩm, lắc đầu. Từ một buổi khai trương “hoành tráng” mà cựu Thủ hiến Daniel Andrews mong đợi trên chương trình Thời Sự Trong Tuần của TVTS cách đây hơn một năm, bây giờ VMA Ltd bảo đảm chắc chắn sẽ có đất, có một buổi lễ và cắm lá Cờ vàng vào ngày 30/4/2025 thì đồng hương nghĩ sao?  Nhấn mạnh thêm nữa, đúng là Trăm voi không được bát nước xáo!

(Trích báo điện tử etvts.com.au số 1957 phát hành ngày 25/10/2023)