Vợ cựu Thủ tướng Bob Hawke đụng độ với con gái của chồng

04 Tháng Bảy, 2011 | Tin nước Úc

 









Bob Hawke và Blanche d’Alpuget. Photo courtesy Sergio Dionisio/ AAP


 


Cuốn sách tiểu sử do bà Blanche d’Alpuget, 67 tuổi vợ của cựu Thủ tướng Bob Hawke, viết về bà Hazel Hawke và sắp phát hành có thể là nguyên nhân gây nên cuộc đụng độ kiểu “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” giữa vợ của ông cựu thủ tướng và con gái ruột của ông, bà Sue Pieters-Hawke, 54 tuổi.


 


Theo báo chí Úc thì  sự cố này đã xảy ra tại phòng đợi dành cho những nhân vật cao cấp của Qantas ở phi trường Brisbane khiến Cảnh sát Liên bang Úc đã được gọi đến để can thiệp, tách rời bà dì ghẻ và con ghẻ ra, tuy nhiên cảnh sát đã không tiến hành việc điều tra hay truy tố vì cả hai bên đều không yêu cầu cảnh sát làm điều đó. Nhưng theo báo chí, bà Pieters-Hawke xác nhận bà là người gọi cảnh sát đến nhưng không là người đánh người kia.


 


Chuyện xảy ra tuần trước, nhưng qua tuần sau báo chí mới biết. Tin cho hay có một trong hai phụ nữ này đã đánh người kia mấy cái tát vào mặt trong cuộc xung đột ở phòng đợi máy bay nhưng không biết ai là người ra tay (nghe nói có bốn cái tát).


 


Bà Pieters-Hawke hiện là một nhà văn và người diễn thuyết đã không dấu diếm sự bất bình về cách thức mà mẹ ruột của bà và gia đình được mô tả trong cuốn sách “Hawke: The Prime Minister” cách đây 12 tháng: “Một lằn ranh đã bị vượt qua, một di sản bị phá vỡ và rất nhiều người không có chút ấn tượng nào cả”.


 









Sue Pieters-Hawke (phải) và mẹ, bà Hazel (giữa) và con gái Sophie chụp năm 2004 khi hai mẹ con đồng tác giả phát hành một cuốn sách khi bà Hazel Hawke phát hiện bệnh Alzheimer. Photo courtesy Bob Pearce


 


Nay bà Blanchet  d’Alpuget sắp cho ra cuốn tiểu sử nhan đề “Hazel, a Biography” trong đó nghe nói bà vợ cũ của Thủ tướng Hawke được mô tả là một người đào mỏ. Bà Hazel đã bị phát hiện có bệnh mất trí nhớ cách đây vài năm và hiện đang ở giai đoạn nặng và được bà Pieters-Hawke săn sóc. Bà Pieters-Hawke nói mẹ ruột của bà đã không có cơ hội để đáp trả lại những gì mà bà mẹ ghẻ viết  trong sách.


 


Khi được The Herald Sun hỏi, cựu Thủ tướng Hawke đã không bác bỏ tin cho rằng vợ của ông đã tát con gái mình, nói rằng ông không muốn “bơm thêm dưỡng khí”  và theo ông nghĩ,  tin tức về chuyện này không chính xác và ông không muốn bình luận gì thêm.


 


Vị thủ tướng 82 tuổi vừa xuất viện sau khi phổi bị nhiễm trùng. Ông Hawke cưới bà d’Alpuget năm 1995 sau khi mất chức thủ tướng và ly dị người vợ gần 40 năm của ông.