Vụ án xã hội đen ở thành phố Melbourne: Bà trùm Judy Moran bị phán có tội giết em rể

15 Tháng Ba, 2011 | Tin nước Úc

 


 









Bà Moran trong một buổi ra hầu tòa. Photo courtesy of Alex Coppel, source Herald Sun


 


Bà quả phụ băng đảng xã hội đen Judy Moran hiện đối đầu với viễn ảnh chết rục tù, sau khi bị phán quyết can tội  đầu não trong vụ giết chết người  em rể Des Tuppence Moran.


 


Sau sáu ngày nghị án, một bồi thẩm đoàn gồm  9 người phái nam và ba phái nữ, đã tìm thấy người phụ nữ màu mè 66 tuổi can tội chủ mưu vụ ám sát, và có thể lãnh án tù chung thân.


 


Phiên toà được trình bày là bà Judy dự tính bán nhà và dọn về Queensland vào năm 2008.


Bart Wrout, người bị bắn và bị thương khi Lewis Moran, chồng không hôn thú của Judy, bị  bắn hạ vào năm 2004,  nói rằng ông ta hy vọng Judy sẽ không bao giờ được trả tự do.


 


Wrout nói: “Con chó cái nầy sẽ chết rục tù.”


 


Cựu chủ tịch băng đảng mô-tô Rebels, Geoffrey Nuts Armour đã  bắn bảy phát đạn vào Des Moran bên trong cửa tiệm Ascot Pasta & Deli Cafe vào ngày 15 tháng sáu, 2009, trong một hợp đồng giết mướn với Judy Moran.


 


Toà được trình bày là Judy đã lái xe chở Armour và  đồng bọn là Micahel Farrugia đến và rời khởi hiện trường, sau đó đem liệng bỏ bằng chứng.


 


Công tố viện cho hay vụ sát nhân được thúc đẩy bởi một vụ tranh cấp tài chánh và lòng thù ghét lẫn nhau.


 


Farrugia, người làm chứng chống lại Moran, đã nhận tội ngộ sát. Y khai là có mặt ở nơi xảy ra vụ nổ súng, vì nghĩ rằng Armour đang giữ sứ mạng đòi nợ.


 


Farrugia bị tuyên án  bốn năm tù ở với thời gian thụ án tối thiểu là hai năm.


 


Amour chưa bị tuyên án. Bà Judy Moran sẽ lãnh án trong một phiên toà sẽ được ấn định sau.