Ba con trai của lãnh đạo tối cao của nhóm Hamas chết vì bị tập kích

11 Tháng Tư, 2024 | Tin thế giới
Lãnh đạo cao nhất của nhóm Hamas, Ismail Haniyeh phát biểu trong cuộc họp báo ở Tehran, Iran, ngày 26/3/2024. Photo courtesy: Reuters

Ba con trai của lãnh đạo chính trị Hamas, Ismail Haniyeh, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza hôm thứ Tư 10/4, một tấn công có nguy cơ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin.

Quân đội Israel xác nhận họ đã thực hiện vụ tấn công, mô tả những người này là “ba đặc vụ quân sự Hamas đã tiến hành hoạt động khủng bố ở trung tâm Dải Gaza”.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Cơ quan An ninh Israel (ISA), những người thiệt mạng là Amir Haniyeh, một chỉ huy chi bộ trong cánh quân sự của Hamas, và các thành viên quân sự Hamas Mohammad Haniyeh và Hazem Haniyeh.

Ba người thiệt mạng khi chiếc xe họ đang lái bị đánh bom ở trại tị nạn Al Shati, phía tây bắc thành phố Gaza, lãnh đạo chính trị Hamas Haniyeh nói với Al Jazeera.

Có thêm tin, ít nhất ba đứa cháu của Haniyeh cũng thiệt mạng và người lái xe cũng vậy. Tuyên bố của quân đội Israel không đề cập đến bất kỳ ai khác thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Văn phòng truyền thông chính phủ (GMO) do Hamas điều hành cho biết hôm thứ Tư rằng gia đình Haniyeh đã “thực hiện các chuyến thăm xã hội và gia đình nhân dịp Eid al-Fitr,” trước khi chiếc xe bị tông. Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan và là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong lịch Hồi giáo.

Haniyeh trong một tuyên bố cho biết việc giết chết con trai của các nhà lãnh đạo sẽ chỉ khiến Hamas “kiên định hơn với các nguyên tắc và sự tuân thủ vùng đất của chúng tôi”.

Haniyeh nói thêm: “Bất cứ ai nghĩ rằng việc nhắm mục tiêu vào các con tôi trong quá trình đàm phán và trước khi một thỏa thuận được thống nhất sẽ buộc Hamas phải từ bỏ các yêu cầu của mình, đều là ảo tưởng”.

Haniyeh, người có trụ sở tại Qatar, cho biết Hamas không sợ một cuộc xâm lược có kế hoạch của Israel vào Rafah, ở phần cực nam của vùng đất bị bao vây. Ước tính có khoảng 1,5 triệu người đang trú ẩn trong thành phố bị bắn phá sau khi chạy trốn khỏi giao tranh.

Hamas sẽ “không đầu hàng và […] không thỏa hiệp […] cho dù chúng tôi có hy sinh lớn đến đâu,” Haniyeh nói thêm.

Các quan chức Israel đã phân biệt giữa cuộc không kích giết chết các con trai của Haniyeh và các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm đảm bảo một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin.

Một quan chức Israel cho biết: “Hoạt động này không liên quan đến các cuộc đàm phán về việc thả con tin”. “Israel sẽ tiếp tục tiêu diệt mọi kẻ khủng bố/hoạt động khủng bố.”

Hai quan chức Israel khác cho biết cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đều không được thông báo trước về cuộc tấn công.