Đặc nhiệm Mỹ bắt sống người phụ nữ cầm đầu mạng lưới tình dục của IS

07 Tháng Bảy, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Umm Sayyaf cầm đầu một mạng lưới nô lệ tình dục, gián điệp và buôn bán phụ nữ của IS. Photo Courtesy: Daily Mail

 

Đội đặc nhiệm của Mỹ mới đây đã bắt sống được một phụ nữ, người được cho đứng đầu trong mạng lưới tuyển mộ các nô lệ tình dục cho các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

 

Vụ bắt giữ diễn ra hồi tháng 5, khi một đội đặc nhiệm Mỹ đột kích vào TP Deir Ezzor, Syria và đã bắt được Umm Sayyaf, nữ “thủ lĩnh” cầm đầu mạng lưới nô lệ tình dục. Umm Sayyaf là một trong những phụ nữ hiếm hoi được IS thăng lên làm cố vấn cấp cao, dù trên thực tế, Sayyaf đóng vai trò gần như là một thủ lĩnh của IS.

 

Trong cuộc đột kích này, chồng của Umm là Abu Sayaff cùng 12 chiến binh thánh chiến khác cũng bị đặc nhiệm Mỹ giết chết trong một cuộc đấu súng nảy lửa ở TP Deir Ezzor, Syria. Binh lính Mỹ còn tịch thu nhiều máy tính, điện thoại và tài liệu chứa đựng cách thức IS hoạt động.

 

Sau khi bị bắt, Umm Sayyaf đã khai ra nhiều thông tin tình báo vượt xa những gì các nhà phân tích Mỹ tìm thấy trong những chiếc máy tính và điện thoại thu giữ được. Không những thế, một quan chức quân sự Mỹ cho biết Umm Sayyaf thậm chí nắm được thông tin về thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi và cung cấp khá nhiều đầu mối về các gián điệp IS đang hoạt động cùng với phương pháp mà chỉ huy của họ thường liên lạc.

 

Cũng trong một diễn biến có liên quan khác, cũng hồi cuối tháng 6 vừa qua, một phụ nữ 23 tuổi ở Syria đã đào ngũ khỏi hàng ngũ của tổ chức IS và tiết lộ cuộc sống bi thương của phụ nữ dưới bàn tay của IS cho báo giới.

 

Người phụ nữ này đã lấy bí danh Umm Asma, do sợ bị trả thù, để trả lời phỏng vấn báo Bild am Sonntag của Đức. Umm Asma nói rằng: “The Caliphate (Vương quốc Hồi giáo) không giống như những gì các bạn nghĩ. Phụ nữ bị quất bằng roi, bán và ném đá. Xác chết của họ bị thị chúng mỗi tuần”.

 

Umm Asma cũng đưa ra lời cảnh báo đối với những phụ nữ đang mơ tưởng sẽ có được một cuộc sống hào nhoáng trong hàng ngũ IS, vì thực chất theo Asma họ sẽ phải gánh chịu một tương lai khủng khiếp tại Syria. Umm Asma còn thú nhận cô từng là thành viên của nhóm khủng bố nữ al-Khansa.

 

Tổng hợp