Đao phủ khét tiếng “John Thánh chiến” của IS đã bị Mỹ tiêu diệt?

12 Tháng Mười Một, 2015 | Tin thế giới

 

 

Đao phủ khét tiếng John thánh chiến được tin đã bị Mỹ tiêu diệt. Ảnh: Reuters< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Đao phủ khét tiếng người Anh với biệt danh “John Thánh chiến” được tin rằng đã bị tiêu diệt trong đợt không kích bằng máy bay không người lái của không quân Mỹ vào hôm 12.11.

 

“John Thánh chiến”, tên thật làMohammed Emwazi, công dân Anh sinh ra ở Kuwait. Emwazi nổi tiếng là sát thủ tàn ác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), người chuyên nhận nhiệm vụ chặt đầu các nạn nhân rồi tung lên mạng.

 

Emwazi cũng từng xuất hiện trong loạt video hành quyết các con tin Mỹ, gồm hai nhà báo James Foley, Steven Sotloff cùng hai nhân viên cứu trợ người Anh là Alan Henning và David Haines. Hồi tháng 1, y tiếp tục xử tử các con tin người Nhật Haruna Yukawa và Kenji Goto.

 

Vào hôm 13.11, Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho hay mục tiêu tấn công của Washington vào hôm 12.11 là nhắm vào Mohamed Emwazi. Mohammed Emwazi được cho là đã thiệt mạng ngay khi rời khỏi một tòa nhà ở thành phố Raqqa- thủ phủ của IS ở Syria- và chuẩn bị lên xe rời đi.

 

Trong khi đó một quan chức Mỹ cho biết, cuộc không kích này là “hoàn hảo”, “sạch sẽ” không gây ra thương vong không cần thiết và cơ bản là tên Emwazi đã “hoàn toàn bốc hơi”. Theo tin từ Lầu Năm Góc thì đợt không kích diễn ra ở Raqqa, thành trì của IS ở Syria.

 

Phát ngôn nhân Lầu Năm Góc Peter Cook cũng lên tiếng xác nhận: “Quân đội Mỹ ngày 12.11 đã tiến hành một cuộc không kích vào Raqqa, Syria để tiêu diệt tên Mohamed Emwazi- còn được biết đến với biệt danh “John Thánh chiến”.

 

Bà Diane Foley, mẹ của nạn nhân đầu tiên của tên Emwazi, nhà báo James Foley, chia sẻ: “Việc tên Emwazi bị tiêu diệt sẽ là một sự khuây khỏa nhỏ cho chúng tôi”.

 

Tổng hợp