Dominique Strauss-Kahn, cựu Giám đốc IMF, ra tòa lần đầu và xác nhận ông vô tội

07 Tháng Sáu, 2011 | Tin thế giới

 

Dominique Strauss-Kahn (giữa) và vợ trong buổi hầu tòa. Photo courtesy of Reuters

Xuất hiện trước phiên tòa đầu tiên để trả lời về  cáo buộc toan cưỡng hiếp một bà bồi phòng của một khách sạn ở thành phố New York hôm Thứ Hai 6/6/2011 ông Dominique Strauss-Kahn nói ông vô tội.

Strauss-Kahn đứng giữa toán luật sự biện hộ  nói ông không vướng tội nào trong lúc bà Anne Sinclair, vợ ông, ngồi phía dưới dự khán phiên tòa.

Chánh án Michael Orbus Tòa Thượng Thẩm yêu cầu Strauss-Kahn phải có mặt trong phiên tòa kế tiếp vào ngày 18 tháng 7.

Đây là phiên xử lần đầu tiên ông cựu Chủ Tịch Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế sau khi ông đã nộp 6 triệu đô la tiền tại ngoại và tiền bond trong tháng 5 vừa qua.

Hiện nay ông đang bị quản thúc tại gia trong một ngôi nhà mà tiền mướn lên đến 50,000 đô la mỗi tháng.

Có vài chục nhân viên khách sạn được xe bus chở đến tụ tập trước cửa tòa án. Họ đã kêu to những khẩu hiệu đả đảo khi ông Strauss-Kahn được xe chở đến tòa án.

Ông bị cáo buộc một số tội danh trong đó có tội lợi dụng tình dục bị xem là một tội hình sự. Mức án cao nhất lên đến 25 năm tù nếu ông bị phán có tội.

Truyền hình của Pháp đã chiếu hình ảnh này và người đưa tin nói tiếng Anh giọng Pháp lời phát biểu của bị cáo: “not guilty”.

Cả nước Pháp và thế giới đang theo dõi vụ này, đối với một người có thể trở thành tổng thống Cộng hòa Pháp vào năm tới, nếu không xảy xì căng đan này.

Bên phía công tố nói bằng cớ buộc tội ông đã có rất sớm sủa, đó là dấu vết DNA trên quần áo của nạn nhân đã khớp với DNA của ông. Nhưng luật sư bào chữa Benjamin Brafman  dấu vết pháp y không ăn khớp với một vụ cưỡng dâm, một dấu hiệu cho thấy phía bào chữa dự định đưa ra bằng chứng cho vụ này có sự thỏa thuận giữa đôi bên, một điều mà nhiều người đã đoán trước.