Hoàng tử Harry đã trở về Anh

03 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

Cuối tuần qua, Thái tử Charles và hoàng tử William đã ra phi trường đón con và em  trở về từ chiến trường sau khi Bộ Quốc Phòng và Hoàng Gia Anh quyết định đưa ông hoàng tử trẻ 23 tuổi về ngay, vì lo sợ cho tính mạng của hoàng tử cũng như các đồng đội của hoàng tử sẽ trở thành mục tiêu của bọn khủng bố.

 

Người đứng hàng thứ ba kế vị ngai vàng vương quốc Anh  bảo rằng chàng không tức giận tờ báo New Idea chuyên dành cho giới đọc phụ nữ nhưng bực mình vì tờ báo ngoại quốc này đã làm chàng phải trở về sớm khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, vì còn 4 tháng  nữa.

 

William (giữa) giúp em bỏ ba-lô vào cốp xe trong khi bố đứng nhìn

Ra đón con tại phi trường, Thái tử Charles nói ông rất hài lòng về việc con trai đi chiến đấu ở một mặt trận đầy nguy hiểm và nhờ vậy ông thông cảm được cho  hàng trăm gia đình có con em đi ra ngoài mặt trận.

 

Hoàng tử Harry đã sang phục vụ tại chiến trường A Phú Hãn trước lễ Giáng Sinh. 

 

Nghe nói sau chuyến thi hành nhiệm vụ dở dang  này, hoàng tử Harry sẽ qua sống ở Phi Châu, một nơi mà chàng hoàng tử trẻ có thời gian sống để làm quen với người bản xứ mà chàng yêu mến và kính trọng văn hóa của họ. Harry nói chờ khi người ta sắp xếp cho chàng một công tác khác ở các mặt trận đầy sôi động thì chàng mới trở lại Anh.

 

Một bà mẹ có đứa con trai phục vụ cạnh Harry ở A Phú Hãn nói ông hoàng con là một người can đảm, có khả năng chứ không chỉ nổi tiếng là một tay nhút nhát, chỉ giỏi ăn chơi nhảy đầm và kì thị chủng tộc như thiên hạ thường bêu rếu.

 

Báo chí ở Anh quốc  loan tin là hoàng tử Harry đã hướng dẫn một cuộc không tập làm cho 30 binh sĩ Taliban bị tử thương. Harry nói chàng ta không là một người “gan dạ” nhưng chỉ làm việc vì bổn phận. Giấc mơ của Harry là phục vụ trong nhóm xe tăng trước khi qua A Phú Hãn phục vụ trong toán bộ binh.

 

Về vai trò của mình khi chiến đấu chống nhóm Taliban, Harry nói: “Bạn phải làm việc bạn phải làm. Và nếu bạn phải thả một trái bom, là một chuyện tệ hại nhất, thì bạn cũng sẽ phải làm, vấn đề là thế”.

 

Harry lý luận thêm: “Tốt hơn hết là đừng thả bom, nhưng để cứu các mạng sống thì phải làm thôi”.

 

Nghe nói anh của Harry cũng thích tham gia vào một mặt trận nào đó, nhưng  không phải là với tư cách lính bộ binh  mà là phi công vì William đang học lái máy bay.