IS bị Jordan dội bom 56 lượt trong ba ngày

08 Tháng Hai, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Quốc vương Jordan Abdullah II điều khiển một chiếc trực thăng. Photo Courtesy: The Royal Hashemite Court

 

Cái chết của viên phi công người Jordan, bị nhóm Nhà nước Hồi giáo xử tử bằng cách thiêu sống, như là một giọt nước tràn ly đã khiến cho thế giới càng thêm phẫn nộ.

 

Về phía Jordan, để trả thù cho công dân của mình, Jordan đã liên tiếp trút xuống các khu vực của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) 56 lượt dội bom chỉ trong ba ngày và tuyên bố truy tìm bằng được Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của tổ chức này.

 

Theo hãng tin Reuters cho hay trong chiến dịch tăng cường ném bom cuối tuần qua, không quân của Jordan tấn công dữ dội vào các căn cứ chính và kho vũ khí của IS ở đông bắc Syria với 56 lượt không kích trong ba ngày.

 

Tướng Mansour al-Jbour, chỉ huy Không lực Jordan nói rằng: “Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi phá hủy các trung tâm hậu cần, các kho vũ khí và nhằm vào những nơi trú ẩn của các phiến quân”.  

 

Theo ông al-Jbour, các cuộc không kích tiếp theo của Jordan nhằm truy đuổi kẻ cầm đầu IS là Abu Bakr al-Baghdadi, ngăn chặn việc bán dầu bất hợp pháp và phá hủy các căn cứ huấn luyện, các cơ sở đồn trú và trung tâm chỉ huy của IS.

 

Ông Mansour al-Jbour còn nhấn mạnh rằng, Jordan không chỉ hợp tác với quân đội Mỹ, đóng vai trò trung tâm trong liên minh này, mà còn nỗ lực để làm suy yếu khả năng chiến đấu của các phiến quân Nhà nước Hồi giáo mà còn muốn “xóa sổ” nhóm khủng bố nguy hiểm này.

 

Đến nay Jordan đã tham gia cuộc không kích lần thứ 5 của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS ở Syria. Các cuộc không kích này làm suy giảm gần 20% năng lực của nhóm khủng bố, tiêu diệt khoảng 7,000 phiến quân trong vài tuần qua. 

 

Cũng trong một diễn biến liên quan khác, sau khi IS tung đoạn video quay cảnh phi công Jordan Moaz al-Kasasbeh bị thiêu sống trong một chiếc lồng sắt ngày 3.2, Abdullah II, quốc vương nước này, tuyên bố sẽ trả thù cho Kasaesbeh, đồng thời ông thề truy quét IS đến viên đạn cuối cùng.

 

Lời tuyên bố trên được vua Jordan đưa ra tại một cuộc họp với giới an ninh, ông nói: “Máu của liệt sĩ Moaz al-Kasasbeh đổ xuống sẽ không vô ích và sự đáp trả của Jordan cũng như quân đội sau những gì đã xảy ra với người con trai yêu quý của chúng ta sẽ rất quyết liệt”. 

 

Vua Abdullah từng là một viên tướng chỉ huy đặc nhiệm của quân đội hoàng gia Jordan.

 

Tổng hợp