IS đào đường hầm từ Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ

22 Tháng Sáu, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Những tay súng thuộc Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd đứng cạnh cờ Nhà nước Hồi giáo ở thị trấn Tel Abyad, Syria, hôm 16.6. Photo Courtesy: Reuters

 

Những tay súng thuộc Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd đứng cạnh cờ Nhà nước Hồi giáo ở thị trấn Tel Abyad, Syria, hôm 16.6. Photo Courtesy: Reuters

 

Sau khi chiếm lại được thị trấn trấn biên giới Tal Abyad, Syria, các tay súng người Kurd đã phán hiện ra một đường hầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đào xuyên tới lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Người phát ngôn Đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG) Redur Khalil vào hôm 22.6 cho biết, họ tìm thấy đường hầm đang đào dở này sau khi giành lại thị trấn biên giới Tal Abyad (Syria) từ tay IS vào tuần trước.

 

Hiện chưa rõ liệu có phải IS đào đường hầm này để kết nối Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hay không, nhưng có đoạn nó được đào thành 2 nhánh ở hai hướng khác nhau.

 

Hồi năm ngoái Bộ ngoại giao Mỹ đã từng nói rằng có hơn 16,000 chiến binh nước ngoài đã vào Syria chủ yếu thông qua ngõ Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập IS.

 

Cũng trong thông báo vào ngày hôm qua, dưới sự giúp đỡ của  liên minh quốc tế và các nhóm nổi dậy Syria hỗ trợ, các tay súng người Kurd đã tiến vào khu vực cách thị trấn Ain Issa 7 km. Ain Issa nằm cách thành phố Raqqa, thủ phủ nhóm IS khoảng 50 km về phía bắc.

 

Cũng nên biết rằng thành phố Raqqa là nơi các tay súng IS chiếm giữ và tạo ra một vùng đất cai trị tất cả người Hồi giáo trong phần lãnh thổ chúng kiểm soát ở Iraq và Syria.

 

Trong thời gian vừa qua, tổ chức IS luôn đã bị thất thủ dưới nhiều đợt tấn công của người Kurd và liên minh. Trong khi đó nhóm người Kurd được xem là đối tác quan trọng nhất của Washington trong chiến dịch ở Syria, nơi Mỹ có ít đồng minh trên bộ hơn ở Iraq.

 

Người phát ngôn Lầu Năm Góc tuần trước nói IS bị “rạn nứt” tại thị trấn Tel Abyad, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi nơi này rơi vào tay YPG trong vòng chưa đầy hai ngày. Tuy nhiên, một số người tháo chạy khỏi thị trấn lại tố YPG đã đuổi người Ả rập và Turkmen. YPG bác cáo buộc trên, gọi đây là âm mưu để kích động xung đột sắc tộc.

 

Trong một diễn biến có liên quan khác, vào hôm 22.6, hai thiếu niên đã bị IS treo cổ vì bị cáo buộc ăn uống vào ban ngày trong tháng Ramadan của người Hồi giáo. Vụ treo cổ xảy ra ở làng Mayadeen, tỉnh Deir Ezzor. Dân làng cho biết các nạn nhân bị treo cổ gần một đồn cảnh sát địa phương.

 

Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman nói với AFP rằng: “Hai đứa trẻ bị treo bằng dây thừng từ buổi trưa, và thi thể các em vẫn còn ở đó vào chiều tối”.

 

Tháng Ramadan áp dụng cho tất cả tín đồ đạo Hồi, trừ người già, trẻ em, người bệnh và những người làm công việc nặng nhọc. Trong tháng Ramadan, các tín đồ phải nhịn ăn uống từ sáng đến tối, cũng như không được chửi thề, sinh hoạt tình dục… trong khoảng thời gian này.

 

Tổng hợp