IS đem 12 cảnh sát viên đi chặt đầu sau khi chiếm thành phố Libya trong chớp nhoáng

25 Tháng Hai, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Binh sĩ Abdulnabi Shurgawi bị hành quyết bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở Libya. Ảnh: Daily Mail

 

Trong một cuộc tấn công chớp nhoáng, nhóm khủng bố IS đã chiếm được thành phố Sabratha, phía tây Libya và chặt đầu 12 cảnh sát viên tại khu vực này.

 

Vụ việc xảy ra vào ngày 24.2 khi các phiến quân Tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công chớp nhoáng vào một trụ sở an ninh tại thành phố Sabratha, phía Tây Libya và chặt đầu 12 cảnh sát.

 

Ông Taher al-Gharabili, người đứng đầu hội đồng quân sự TP Sabratha, cho biết các tay súng lợi dụng lúc lực lượng quân sự được điều động bố ráp ở nơi khác để xâm nhập trung tâm thành phố.

 

Sau khi chặt đầu các cảnh sát, các tay súng đã sử dụng thi thể của họ để chặn các con đường dẫn tới trụ sở an ninh và chiếm đóng trụ sở này suốt 3 giờ đồng hồ.Tổng số nhân viên an ninh thiệt mạng trong vụ đụng độ này lên tới 19 người.

 

Thành phố Sabratha trở thành trung tâm quyền lực mới nhất của nhánh IS tại Libya. Tuần trước, các cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt hàng chục tay súng IS trong thành phố này cùng với 2 con tin người Serbia bị bắt cóc hồi năm ngoái.

 

Vụ việc này cho thấy phiến quân IS vẫn tiếp tục hiện diện và có những cuộc tấn công bất ngờ tại một thành phố chiến lược của Libya, nơi được xem là cửa ngõ để người nhập cư sang châu Âu.

 

Tình trạng hỗn loạn tiếp diễn tại Libya 5 năm sau khi cố lãnh đạo Muammar Qaddafi bị lật đổ vào năm 2011. Điều này mở đường cho IS vươn vòi kiểm soát một số thành phố tại nước này. Một chính phủ mới tại Libya đang chờ được quốc hội thông qua. Nếu chính phủ mới được thành lập có thể mở đường cho hoạt động can thiệp quân sự quốc tế chống lại IS tại đây.

 

Tổng hợp