Không thi thể nào còn nguyên trong vụ máy bay rơi tại Pháp

27 Tháng Ba, 2015 | Tin thế giới

 

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 
Cơ phó máy bay 4U9525 của Germanwings, Andreas Lubitz. Photo Courtesy: Mirror

 

Tại hiện trường vụ tai nạn máy bay rơi các nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm được gần 600 mảnh thi thể của nạn nhân tại dãy núi Alps, đông nam nước Pháp.

 

Vào hôm 24.3, cảnh sát Pháp cho hay họ đang nỗ lức tìm kiếm những phần thi thể còn lại của 150 nạn nhân trong vụ máy bay rơi tại miền đông nam nước này sau khi đã tìm thấy khoảng 600 mảnh thi thể nhưng không tìm được thi thể nào còn nguyên vẹn.

 

Trước đó trong cuộc trả lời với BBC, ông Jean Sebastien Beaud, 31 tuổi, một trong ba người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, cho biết: “Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy quả thực ngoài sức tưởng tượng. Mùi kim loại và dầu cháy xộc vào mũi. Có rất nhiều mảnh vỡ, chúng tôi nhìn thấy phần thi thể đầu tiên và ngay lập tức, chúng tôi hiểu rằng, không ai có thể sống sót”. Ông này còn cho hay họ chỉ tìm thấy chưa tới 10 thi thể có tay chân còn nguyên vẹn.

 

Cũng trong một diễn biến có liên quan khác, sau khi lục soát căn nhà của phi công phó, cảnh sát đã tìm thấy nhiều mảnh giấy bị xé nát được cho là bệnh án của ông ta. Họ còn tìm thấy một mảnh giấy của bác sĩ nói rằng viên phi công phó không có khả năng tiếp tục công việc. Tuy nhiên phi công phó đã giấu toàn bộ bệnh án của mình.

 

Cùng lúc đó bạn gái cũ của viên phó phi công tiết lộ với một tờ báo Đức rằng khi đọc tin tức về vụ máy bay rơi, cô đã nhớ lại điều mà Lubitz nói với cô năm ngoái đó là: “Một ngày nào đó anh sẽ làm một điều mà có thể thay đổi toàn bộ hệ thống, và sau đó tất cả sẽ phải biết đến tên tuổi của anh”. Cô cho hay vào lúc đó cô không hiểu điều bạn trai cũ mình muốn nói, nhưng giờ thì cô đã hiểu.

 

Một hành động bất thường của viên cơ phó Andreas Lubitz, 28 tuổi, trước ngày xảy ra vụ tai nạn là anh ta còn đi mua thêm hai chiếc xe Audi từ cửa hàng ở ngoại ô thành phố Dusseldorf (Đức). Theo Daily Mail, cửa hàng đã giao xe 3 ngày trước khi Lubitz nhận lịch bay trên chiếc máy bay số hiệu 4U9525.

 

Theo tờ Mirror, Andreas Lubitz và bạn gái đã yêu nhau 7 năm, đã đính hôn và từng lên kế hoạch kết hôn vào năm sau. Tuy nhiên, hai người mới đây đã chia tay.

 

 

Đồ đạc và các bộ phận cơ thể tìm thấy được gói lại, đưa lên trực thăng. Photo Courtesy: Reuters

 

Một thông báo mới nhất của cuộc điều tra các công tố viên cho hay đoạn ghi âm từ thiết bị ghi âm của buồng lái trong những giây phút cuối cùng cho thấy hành khách trong khoang đã òa khóc trong sợ hãi khi họ nhận ra máy bay sắp gặp nạn. Cùng lúc thì các nhân điều tra cũng nghe thấy tiếng đập mạnh lên cửa trong khi viên cơ phó Andreas Lubitz không nói lời nào. Họ chỉ có thể cảm nhận được tiếng phi công đang thở.

 

Một quan chức quân đội Pháp cho biết thêm: “Người đàn ông đứng phía ngoài gõ nhẹ lên cửa nhưng không có ai đáp lại. Sau đó, anh ấy va vào cánh cửa mạnh hơn và cũng không có câu trả lời. Chẳng bao giờ có câu trả lời”.

 

Còn theo Tờ Bild của Đức dẫn nguồn tin an ninh cho biết phi cơ trưởng Patrick Sonderheimer đã cố gắng dùng một chiếc rìu để phá cửa bọc thép của buồng lái. Thông tin đó có thể chưa được xác minh trực tiếp nhưng người phát ngôn của hãng hàng không Đức Germanwings xác nhận với AFP rằng có một chiếc rìu ở trên máy bay. Đại diện hãng cho rằng chiếc rìu như vậy là “một phần dụng cụ an toàn của một chiếc Airbus A320”.

 

Hiện tại hàng trăm người nhà nạn nhân đã đến địa điểm gần nơi xảy ra tai nạn hôm 26.3 để cầu nguyện và tưởng nhớ người thân. Họ đều phẫn nộ khi biết tin cơ phó chủ động phá hủy máy bay.

 

Cuộc điều tra nguyên nhân máy bay rơi đang tập trung vào tình trạng của viên cơ phó Lubitz, cùng với những mảnh giấy tờ bị xé bỏ.

 

Tổng hợp