Ngày quốc khánh của VN cộng sản, TT Trump đề cử cựu thuyền nhân Hùng Cao làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ!

Ông Hùng Cao, người gốc Việt nắm chức vụ cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ: Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ từ tháng 4 năm 2026. Nguồn hình: Ông Hùng Cao và Báo Xuân Người Việt năm 2022. Hình: Trà Nhiên/ Người Việt

Tổng thống Donald Trump ngày 1/9/2026 (ngày giờ HK) chính thức đề cử ông Hùng Cao, người đang giữ chức Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, làm Bộ trưởng Hải quân chính thức. Đề cử này sẽ phải được Thượng viện phê chuẩn.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi rất vui mừng đề cử một chiến binh thực thụ, Hùng Cao, trở thành Bộ trưởng Hải quân tiếp theo.” Tổng thống Mỹ gọi ông Cao là một “người yêu nước” và cho rằng không ai phù hợp hơn ông để bảo đảm Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ tiếp tục là “lực lượng thiện chiến và mạnh nhất mà thế giới từng chứng kiến”.

Ông Trump đồng thời kêu gọi Thượng viện nhanh chóng phê chuẩn đề cử để ông Cao có thể tiếp tục công việc mà ông đã đảm nhiệm trong bốn tháng qua.

Ông Hùng Cao được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Hải quân từ tháng 4/2026, sau khi người tiền nhiệm John C. Phelan rời chức vụ. Ông Trump cho biết ông Phelan ra đi sau những bất đồng tại Lầu Năm Góc, chủ yếu liên quan đến việc đóng và mua các chiến hạm mới, dù tổng thống nói những mâu thuẫn này không trực tiếp liên quan đến Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Bộ trưởng Hải quân là quan chức dân sự cao cấp nhất của Hải quân Mỹ. Cùng với Tư lệnh Hải quân, vị trí này chịu trách nhiệm về huấn luyện và trang bị cho Hải quân, nhưng không trực tiếp chỉ huy các hoạt động tác chiến.

Việc đề cử ông Cao diễn ra trong thời điểm Lầu Năm Góc có nhiều thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Chỉ một ngày trước đó, ông Trump đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll. Trước đó, ông Phelan cũng đã rời chức Bộ trưởng Hải quân sau nhiều tháng có những bất đồng về chương trình đóng tàu.

Ông Hùng Cao, một cựu sĩ quan Hải quân Mỹ gốc Việt, có hơn 30 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Ông từng là thợ lặn và sĩ quan xử lý bom mìn, đồng thời từng chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Lặn và Trục vớt Hải quân Mỹ tại Panama. Ông nghỉ hưu năm 2021 với quân hàm đại tá.

Sau khi nhận được thông báo đề cử, ông Cao bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Trump trên tài khoản X, nói rằng được lãnh đạo những chiến binh của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ là một “vinh dự lớn lao trong đời”. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục thúc đẩy chương trình đóng tàu và bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ nước Mỹ.

Ông Cao từng hai lần ra tranh cử tại bang Virginia nhưng không thành công, lần đầu vào Hạ viện năm 2022 và sau đó vào Thượng viện năm 2024. Trong cuộc vận động tranh cử năm 2024, ông Trump từng công khai ủng hộ ông Cao và vận động tại các cộng đồng người Việt ở Bắc Virginia.

Sinh ra tại Việt Nam, ông Hùng Cao rời đất nước sang Mỹ tị nạn từ năm 1975. Mối quan hệ giữa ông với Việt Nam vẫn là một điểm được cộng đồng người Việt đặc biệt quan tâm.

Tháng 6/2026, trên cương vị Quyền Bộ trưởng Hải quân, ông Cao trở về Việt Nam và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Ông Giang chúc mừng ông Cao được bổ nhiệm vào chức vụ này, đồng thời đánh giá ông có thể tiếp tục đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong chuyến đi, ông Cao cho biết ông muốn trở lại nơi câu chuyện của mình bắt đầu và góp phần xây dựng mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Khi đến xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị ngày 23/6, ông nói: “Tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng tôi là người Mỹ, nhưng là người Mỹ gốc Việt. Trái tim tôi luôn thuộc về nước Mỹ, còn dòng máu trong tôi là dòng máu Việt Nam.”

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Hùng Cao sẽ trở thành Bộ trưởng Hải quân chính thức, tiếp tục lãnh đạo lực lượng trong thời điểm Hải quân Mỹ đang đứng trước những yêu cầu lớn về hiện đại hóa và mở rộng năng lực đóng tàu.

Đề cử này cũng đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp của một người Việt tị nạn đã dành phần lớn cuộc đời phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, từ một người lính Hải quân trở thành quan chức dân sự cao cấp nhất của lực lượng Hải quân Mỹ.