Nước Pháp bàng hoàng, thế giới kinh ngạc: Tổng giám đốc IMF bị bắt vì tội toan cưỡng dâm và không được tại ngoại

17 Tháng Năm, 2011 | Tin thế giới

 

 

Hình ảnh gây sốc mà nước Pháp không muốn thấy: Giám đốc IMF bị còng tay tại New York. Photo courtesy of Reuter

 

 

Người đứng đầu cơ quan tài chánh lớn nhất thế giới, người rất hy vọng sẽ trở thành tổng thống Pháp vào năm tới đã bị cảnh sát Mỹ lên tận máy bay còng tay, bắt nhốt và đưa ra tòa với cáo buộc toan cưỡng hiếp một nữ bồi phòng khách sạn. Hình ảnh này xuất hiện trên báo chí, truyền hình bị một số người coi không những là làm nhục bị cáo mà cả nước Pháp. Bà quan tòa Mỹ từ chối cho Dominique Strauss- Kahn tại ngoại với tiền thế chân $1 triệu Mỹ kim, ngại rằng ông ta có thể bỏ trốn.

 

Nước Pháp tê tái với câu chuyện đau buồn này và trong khi nhiều quan chức Pháp nói họ không có ý kiến và chờ luật pháp phân xử, có người khác cho rằng đây là một sự dàn dựng nhằm đưa ông Kahn vào bẫy.

 

Những người bị tình nghi gây nên sự thân bại danh liệt cho ông Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (dù ông Kahn và thân nhân cương quyết ông vô tội) có thể là đối thủ chính trị của ông, những người bảo thủ cực hữu và có thể là những thế lực của Mỹ.

 

Ngay đúng hôm ông Kahn bị bắt vào cuối tuần qua, cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Kahn là ứng viên sáng giá nhất của Đảng Xã hội Pháp, được nhiều ủng hộ bởi khả năng kinh tế tài chánh của ông và là người có hy vọng đánh bại đối thủ là Tổng thống Sarkozy trong cuộc bầu cử năm 2012.

 

Không tin chuyện chồng bị tố cáo: Strauss-Kahn và vợ Anne Sinclair. Photo courtesy of Telegragh

 

Hôm cuối tuần qua,  ông Dominique Strass-Kahn, 62 tuổi, đã bị đưa ra khỏi máy bay và  bị cảnh sát New York thẩm vấn, vì bị tố cáo lăm le cưỡng hiếp một nữ bồi phòng khách sạn.

 

Ông bị cảnh sát áp giải ra khỏi khoang business của máy bay hãng Air France chỉ vài phút trước giờ khởi hành đi Paris. Tuy nhiên ông chưa bị buộc tội chính thức.

 

Một nữ nhân viên 32 tuổi của khách sạn Sofitel New York  trong khu Times Square tố cáo  ông Kahn đã tấn công khi cô bước vào phòng của ông này vào buổi chiều. Bất thình lình,  Kahn bước ra từ phòng tắm trong tình trạng không mảnh vải trên người và đuổi theo người nữ nhân viên để lôi vào phòng ngủ với ý định cưỡng hiếp.

 

Sau khi vùng được ra khỏi giường cô tiếp tục bị ông ta lôi vào phòng tắm để cưỡng ép và lột hết quần áo.

 

Một lần nữa phụ nữ  này tìm cách thoát được ra ngoài và kể lại với các nhân viên khách sạn về những gì đã xảy ra. Sau đó họ cùng báo cảnh sát.

 

Bộ trưởng Hợp tác Hải ngoại Pháp Henri de Raincourt tuyên bố, ông không loại trừ khả năng có một cái bẫy được dựng lên để đưa người đứng đầu Quỹ Tiền tệ quốc tế vào tròng.

 

Các luật sư của quan chức người Pháp Strauss-Kahn thì tuyên bố thân chủ của họ sẽ bác bỏ tất cả những lời cáo buộc và khẳng định mình vô tội trước toà án Mỹ.

 

Vợ ông là Anne Sinclair, 63 tuổi, phóng viên truyền hình nổi tiếng của Pháp cũng đứng về phía các đồng minh lên tiếng bảo vệ chồng.

Một trong những thủ tục đầu tiên của cảnh sát Mỹ là cho người tố cáo nhận diện thủ phạm. Ông Tông giám đốc IMF bị đưa ra đứng xếp hàng cùng với 5 người đàn ông có chiều cao, cân nặng và vẻ ngoài có nhiều nét giống nhau.

 

Còn nữ bồi phòng đứng sau một bức tường gương đặc biệt và nhanh chóng xác nhận Dominique Strauss-Kahn mà cô khẳng định đã định cưỡng hiếp mình.

 

Cảnh sát cho biết Kahn không có quyền miễn trừ ngoại giao đối với cáo buộc trên, do đó nếu bị kết tội ông này sẽ đối mặt với án tù từ 15 đến 20 năm.

 

Họ đã tiến hành lấy mẫu ADN trong phòng khách sạn được cho là xảy ra vụ bê bối để chuẩn bị cho phiên toà xử.

 

Trước đây từng có một số chính trị gia dính bê bối tình ái nhưng vẫn vượt qua sóng gió như hai cựu tổng thống Mỹ John F. Kennedy, Bill Clinton và cựu tổng thống Pháp Francois Mitterand. Tuy nhiên, hiếm có một quan chức cao cấp ở tầm quốc tế nào đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp như Dominque Strauss-Kahn.

 

Hiện người đứng đầu nền tài chánh thế giới, đã từng giúp nước Hy Lạp thoát khỏi vỡ nợ và đang tìm cách giúp nước Bồ Đào Nha qua cuộc khủng bằng cách cho vay tới $100 tỉ Euro đã bị giam tại một trại giam nghiêm khắc nhất tại một hòn đảo ở New York, nơi giam những tội phạm dữ dằn nhất.

 

Ông Kahn lâu nay nổi tiếng tán gái, mồi chài phụ nữ nhưng tại sao ông phải cưỡng hiếp một phụ nữ dọn dẹp phòng người da đen? Ông là người ăn diện, xài sang tại sao lại không kiếm gái đẹp ở chốn sang trọng để thỏa mãn?

 

Có điều khó hiểu và chưa có lời giải thích bởi ông Kahn đang ở Washington và dự trù buổi chiều hôm đó sẽ có cuộc gặp gỡ với bà Thủ tướng Đức, nhưng tại sao ông lại ở New York?

 

Nhà văn Tristane Banon tố cáo ông Kahn dê bà năm 2002 

 

Họa vô đơn chí, vừa bị giam vì cáo buộc hiếp dâm nữ bồi phòng khách sạn, một nhà văn Pháp nay cũng tên tiếng về việc cô ta bị ông dê vào năm 2002 và đang dự tính kiện ông Kahn.

Tristane Banon, 31 tuổi, nói ông Dominique Strauss-Kahn đã mưu toan hãm hiếp bà khi trả lời phỏng vấn cho một cuốn sách mà bà đang viết. Banon nói hồi đó mẹ bà khuyên bà chớ làm ầm vụ này bởi mẹ bà cùng đảng Xã hội với ông Kahn. Nay bà mẹ xuất hiện trên truyền hình nói rằng bà hối hận vì đã ngăn cản con gái mình.

Luật sư của bà Banon nói với hãng thông tấn AFP: “Chúng tôi có kế hoạch đệ đơn kiện”.

Phe bào chữa cho ông Kahn chưa có phản hồi gì về cáo buộc mới này.