Phiến quân IS bắt cha mẹ phải chứng kiến cảnh con trai mình bị hành xử

05 Tháng Hai, 2016 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Một thiếu niên dắt con tin vào rừng. Photo Courtesy: Daily Mail

 

Một cặp vợ chồng tại Jarablus, miền bắc Syria đã bị ép buộc phải chứng kiến cảnh đứa con trai 14 tuổi của họ bị các thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu.

 

Vụ hành quyết được thực hiện sau khi cậu bé này bị tổ chức IS kết tội từ bỏ đạo Hồi. Cậu bé bịcác tay súng thánh chiến bắt giữ sau khi cậu vắng mặt tại một buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ Hồi giáo trung ương vào ngày 29.1 và bị đem ra hành quyết một ngày sau đó.

 

Thành phố Jarablus- nơi xảy ra vụ hành quyết tàn bạo nói trên, được xem là một khu vực chiến lược của IS.

 

Theo lời nhà hoạt động địa phương Nasser Taljbini cho biết: “Hàng chục người đã chứng kiến vụ hành quyết dã man bao gồm cha mẹ nạn nhân. IS đang cố chứng minh chúng vẫn lớn mạnh bất chấp gặp thất bại trong quân sự. Nhóm này đang cố khủng bố người dân thông qua các vụ hành quyết công khai”.

 

Cách đây không lâu, tổ chức IS cũng đã tung ra đoạn video man rợ cho thấy một bé trai nói tiếng Anh đang cắt cổ một con tin không vũ trang. Đoạn video dài 17 phút được cho là quay tại TP Aleppo, Syria chiếu cảnh cậu bé dẫn con tin mặc bộ đồ màu cam đi vào một khu rừng và bắt người này quỳ xuống.

 

Chĩa con dao găm về phía máy quay, cậu bé đưa ra lời đe dọa nước Mỹ vì cung cấp vũ khí cho phiến quân ở Syria chiến đấu chống IS. Bé trai nói: “Nước Mỹ trang bị vũ khí và gửi tiền cho phiến quân chống IS. IS sẽ tiêu diệt họ”. Cậu bé được cho là con trai của tay súng IS Abu Darda, người bị giết chết trong cuộc không kích của Mỹ ở Aleppo.

 

Kết thúc đoạn video, cậu bé cắt cổ con tin bằng dao găm. Đoạn video cũng được lồng ghép hình ảnh những tòa nhà, con đường bị phá hủy trong các cuộc không kích nhằm vào IS. Đây không phải lần đầu tiên IS để một đứa trẻ xuất hiện trong đoạn video hành quyết.

 

Tổng hợp