TNS Barack Obama thắng ở Wisconsin và Haiwaii

20 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Phát biểu tại thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas,  TNS Obama tuyên bố: “Những thay đổi mà chúng ta đang muốn tìm cho được vẫn còn ngoài tầm tay, do đó chúng ta còn phải huy động cả tiểu bang Texas giúp thì chúng ta mới đạt được”.

 

Và như cơ quan CNN đã tiên đoán, TNS Obama trong ngày lại thắng ở tiểu bang  Hạ Uy Di, nơi ông ta đã sinh ra. Và như thế, ông Obama đã liên tiếp thắng bà Clinton 10 lần kể từ ngày Thứ Ba Quan Trọng 5.2.08.

 

Cho đến hôm nay, ông Obama được 1,294 phiếu đại biểu trong khi bà Clinton được 1,234 (thua 60 phiếu). Muốn được đảng Dân chủ đề cử, ứng viên phải đạt tối thiểu 2,025 phiếu đại biểu. Nay cả bà Clinton lẫn ông Obama đang hướng về Texas và Ohio cho cuộc chiến đấu quan trọng trong ngày 4 tháng 3 tới đây. Texas không những là tiểu bang lớn đông dân mà còn là nơi bà Clinton hy vọng nhiều nhất, vào sự ủng hộ của cử tri người gốc Châu Mỹ La Tinh thường dành cho vợ chồng bà.

 

Về phía Cộng hòa, TNS John McCain đã thắng ở cuộc bầu cử tại Haiwaii và  CNN dự đoán sẽ thắng ở tiểu bang Washington. Đến nay, ông McCain đã được 909 phiếu đại biểu, gần kề mức 1,191 để được đảng Cộng hòa đề cử trong khi ông Mike Hukabee mới chỉ được 217 phiếu.

 

Phát biểu sau khi thắng cử hôm qua, TNS McCain nói ông bảo  đảm với dân chúng Mỹ là họ sẽ không bị lừa dối bằng những kêu gọi thay đổi hào nhoáng nhưng thật ra rỗng tuếch (của ông Obama).

 

Hôm qua, cả bà vợ của ông McCain và vợ ông Obama đều nhập cuộc để vận động cho chồng mình. Bà Cindy McCain nói với đám đông: “Tôi rất hãnh diện về đất nước tôi. Tôi không biết quý vị đã nghe những lời này chưa—tôi rất hãnh diện về đất nước của tôi”.

 

Lời tuyên bố của bà Cindy McCain hình như để đáp trả lại lời tuyên bố một ngày hôm trước của bà Michelle Obama. Vợ ông Obama nói với cử tri Wisconsin: “Lần đầu tiên kể từ khi tôi khôn lớn đến nay, tôi thật sự hãnh diện về đất nước của tôi, vì tôi có cảm giác như niềm hy vọng đang trở lại… không phải vì Barack đã làm hay ho, mà vì tôi nghĩ người ta đang thèm khát một sự thay đổi”.