Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế: Từ khách sạn cực sang tới nhà tù khét tiếng chỉ vì chiếc lá đa?

17 Tháng Năm, 2011 | Tin thế giới

 

Dominique Strauss-Kahn tại tòa án Mỹ ở New York. Photo courtesy of AP

 

Nơi giam Dominique Strauss-Kahn nghi phạm xâm phạm tình dục là nhà tù Rikers Island của New York. Cáo buộc cưỡng hiếp một cô hầu phòng người Mỹ gốc Phi tại khách sạn Sofitel ở Times Square đã đưa tổng giám đốc IMF từ phòng cao cấp trong khách sạn hạng sang tới xà lim nhà ngục chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ.

 

Người đứng đầu IMF từng ở phòng siêu sang ở tầng cao thứ nhì ở khách sạn Sofitel New York, vốn được du khách Pháp yêu thích và thuộc sở hữu của tập đoàn Pháp Accor Group. Nhiều nhân viên ở đây nói tiếng Pháp, đôi khi khách chào nhau trong thang máy bằng tiếng Pháp.

Dịch vụ phòng luôn sẵn sàng 24 tiếng. Tầng hầm của khách sạn có phòng tập. Nhà hàng Gaby ở đây phục vụ các món ăn đắt tiền, ví như món risotto hải sản giá tới 31 USD.

 

Phòng ở của Strauss-Kahn bao gồm một phòng ngủ lớn. Từ phòng ngủ có một hành lang dẫn tới phòng tắm. Nó cũng có một phòng họp. Wall Street Journal dẫn nguồn tin trong nhóm điều tra cho hay giá phòng lên tới 3.000 USD một đêm song Strauss-Kahn chỉ phải trả 800 USD.

 

Một cô hầu phòng 32 tuổi da đen gốc Phi Châu khẳng định chính ở đây Strauss-Kahn đã tấn công tình dục cô trong lúc cô định dọn phòng vào sáng 14/5. Cô này chạy khỏi phòng sau đó và báo với quản lý.

 

Ông tổng giàm đốc IMF bác bỏ cáo buộc này.

Sáng 16/5, sau cuộc kiểm tra ADN ở một bệnh viện tại Brooklyn, Strauss-Kahn được đưa tới tòa án ở Manhattan. Tại đây ông ta bị từ chối cho đóng tiền tại ngoại là một triệu USD.

Từ toà, Strauss-Kahn bị đưa thẳng tới nhà tù Rikers Island. Đây là một trong những nhà tù khét tiếng ở New York. Trên cánh cửa của chiếc xe chở Strauss-Kahn tới nhà tù có dòng chữ: Rikers Island – nơi trú chân của những tên đầu gấu New York.

 

Khi mới bắt đầu tới Rikers Island, tù nhân sẽ được kiểm tra bằng máy phát hiện kim loại cũng như kiểm tra toàn thân. Họ không được giữ đồ đạc cá nhân song được phép mặc quần áo của họ hoặc đồng phục nhà tù.

 

Cho tới phiên xử tiếp theo, Strauss-Kahn sẽ ở trong một căn phòng giam đơn và không được tiếp xúc với các tù nhân khác. Những hàng xóm của ông này bao gồm 14.000 phạm nhân nam và nữ, đang chờ xét xử, hoặc bị kết án vì bạo lực và các tội ác khác ở New York.

 

Ông ta buộc phải ở trong phòng này sau khi tắt đèn vào lúc 23h và sau bữa sáng (5h-6h sáng). Ông ta ăn trưa và tối ở trong phòng. Mỗi khi ra khỏi phòng giam, tổng giám đốc IMF sẽ được nhân viên nhà giam tháp tùng.

 

Khu tổ hợp nhà giam rộng lớn Rikers Island từng là đề tài trong nhiều bộ phim truyền hình của Mỹ và là nơi giam giữ thành viên các băng đảng, cùng hàng nghìn tù nhân bị cáo buộc phạm những tội nghiêm trọng. Tuy nhiên Strauss-Kahn được giam giữ trong một phòng riêng tại đây.

 

Cả nhà tù Rikers Island và trại tạm giam mà Strauss-Kahn từng bị giữ lại đều bị coi là những nơi nguy hiểm. “Nơi đó đông đúc và thức ăn thì kinh khủng. Một trong những điều nguy hiểm đó là những người nổi tiếng hay trở thành mục tiêu bị tấn công”, luật sư Gerald Lefcourt bào chữa cho giám đốc IMF nói.

 

Rikers Island nằm trên khu đảo có diện tích 1,65 km vuông ở gần sân bay LaGuardia, giữa hai quận Queens và Bronx của New York. Đây là một mê cung gồm các phòng giam đang chứa khoảng 11.000 tù nhân, phần lớn đang chờ xét xử. Nó cũng có 10 nhà giam riêng biệt, nơi tù nhân được phân chia theo giới và tuổi tác. Trong khi đó một số buồng giam có tới 50 giường.

 

Nguyên nhân “tù nhân VIP” Strauss-Kahn được giam ở phòng đơn là vì lý do an toàn cá nhân. “Đây không phải là phương pháp nhằm cắt đứt liên lạc giữ tù nhân với con người. Nó giúp tù nhân không trở thành nạn nhân hoặc bị xâm hại vì là người nổi tiếng”, BBC dẫn lời một quan chức ở New York cho biết.

 

Phòng giam của Strauss-Kahn có chiều dài 4 mét và chiều rộng là 3,35 mét. Ông này không bị buộc ở trong phòng cả ngày nhưng bị áp giải mỗi khi đi ra ngoài. Ngoài ra các hoạt động của tù nhân vốn là yếu nhân trong ngành tài chính thế giới này cũng giống mọi tù nhân khác. Theo đó ông này sẽ bị đánh thức lúc 6h sáng và đi ngủ lúc 23h tối.

 

Nhiều tù nhân được giải trí một tiếng mỗi ngày. Điều hiển nhiên là bữa tối của tù nhân trong nhà ngục Rikers Island không thể nào bằng thực đơn ở khách sạn Manhattan mà Strauss-Kahn được phục vụ hồi tuần trước. Nhưng thực đơn cũng không đến mức quá tệ vì có bánh kẹp gà tây, rau và một lát bánh mỳ.

 

Mai Trang, nguồn: VnExpress