Tổng thống Đông Timor bị bắn trọng thương, Thủ tướng thoát nạn. Thủ tướng Úc sẽ qua Dili cuối tuần để tỏ lòng hỗ trợ

11 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Khoảng 90 phút sau khi tổng thống bị ám sát, Thủ tướng Xanana Gusmao trên đường tới dinh để đối phó với cuộc khủng hoảng, xe của cũng đã bị tấn công nhưng ông không hề hấn gì. Trong khi đó, nhà riêng của thủ tướng cũng bị tấn công, nhưng vợ của ông là Kirsty Sword –một phụ nữ người Úc—đã không bị thương tích trong vụ tấn công vào nhà.

 

Thủ tướng Gusmao và vợ Kirsty

Thủ tướng Gusmao tuyên bố đây là một cuộc đảo chánh được cầm đầu bởi  Alfredo Reinado nhằm lật đổ một thể chế dân chủ, nhưng âm mưu này đã thất bại và Reinado đã tử thương trong vụ đảo chánh hụt này.

 

Thiếu tá Reinado từng được đưa sang Úc huấn luyện trước đây và là người cầm đầu cuộc binh biến năm 2006 tại thủ đô Deli sau khi 600 binh sĩ nổi loạn bị giải ngũ khiến 37 người chết và trên một trăm ngàn người sống không nhà cửa. Từ đó đến nay Thiếu tá Reinado lẩn trốn trong rừng mặc dù chính phủ tìm cách để truy bắt ông ta.

 

Tổng thống Ramos-Horta năm nay 58 tuổi. Ông tham gia tranh đấu giành độc lập cho Đông Timor từ tay người Bồ Đào Nha khi mới 25 tuổi. Sau này, khi Đông Timor bị Nam Dương chiếm, ông vẫn tiếp tục tranh đấu bất bạo động và vì thế đã được tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình.

 

Sau khi  Đông Timor được độc lập, ông Ramos-Horta trở thành ngoại trưởng và năm ngoái khi cựu Tổng thống Gusmao thôi tái ứng cử,

Alfredo Reinado bị tử thương

ông ra tranh cử tổng thống và thắng cử. Cựu Tổng thống Gusmao nay trở thành Thủ tướng khi đảng của ông chiếm đa số trong quốc hội.

 

Sau vụ biến động ngày hôm qua, chính phủ Úc đã quyết định tăng cường thêm 150 binh sĩ và chiến hạm HMAS Perth sẽ đưa số binh sĩ  Úc này sang Đông Timor trong nay mai.  Thủ tướng Úc nói ông sẽ đích thân sang thủ đô Dili vào cuối tuần này để cho Đông Timor thấy rằng Úc sẽ hết lòng hỗ trợ để bảo vệ nền dân chủ còn non nớt của quốc gia nhỏ bé này.