“Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ…”: Chủ tịch Nguyễn Minh Triết ăn tục nói phét khi công du

22 Tháng Mười, 2009 | Tin vắn khắp nơi

 

Chủ tịch Raul Castro (phải) đón Chủ tịch Triết. Ảnh TTXVN

 

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, trong chuyến viếng thăm nước Cuba vào ngày 28 tháng 9 năm 2009 vừa qua đã phát biểu trước báo chí một câu như sau:

 

“Có người ví von, Việt Nam Cu Ba, như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây, chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”.

 

Khi phát biểu như vậy, chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghịa Việt Nam vừa cười vừa nói. Không biết chủ tịch Triết có biết Cu Ba còn có nghĩa gì nữa không, rồi Cu Ba ngủ, Cu Ba thức v.v…

 

Người Cuba có thế không hiểu tiếng Việt nên vỗ tay ầm ầm khi lời phát biểu… vô duyên và tục được dịch ra tiếng Tây Ban Nha.

 

Rồi đây, lời phát biểu của ngài chủ tịch Nguyễn Minh Triết sẽ được thiên hạ nhớ đời. Và sẽ là đề tài để thiên hạ diễu cợt!!!

 

Để biết hư thực, mời bạn đọc vào  You Tube xem cảnh Chủ tịch Nguyễn Minh Triết ví von bằng cách bấm vào cái LINK sau đây: