Phương Hằng bị VKS đề nghị từ 3-4 năm tù, trước tòa lúc cười lúc khóc. Cuối ngày Hội đồng Xét Xử phạt bà 3 năm

21 Tháng Chín, 2023 | Tin Việt Nam
Bà Đặng Thị Hàn Ni nói trước tòa: “Tôi e rằng không biết có truy tố đúng bà Hằng hay không vì Bà Hằng chửi tôi trên mạng rất là đẹp không giống bà Hằng này”  khiến bà Hằng phì cười. Ảnh: A.T/ Tuổi Trẻ

Theo báo Thanh Niên, chiều 21.9, đại diện Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP.HCM đã luận tội và đề nghị mức án đối với bà Nguyễn Phương Hằng  và 4 đồng phạm. Theo đó, Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng từ 3 – 4 năm tù; Đặng Anh Quân từ 2 – 3 năm tù. 3 đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Theo Viện KSND TP.HCM, tại tòa, đa số các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với kết luận giám định nên cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, Viện KSND TP.HCM cũng đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo khi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; bị cáo Nguyễn Phương Hằng được tặng nhiều giấy khen thiện nguyện xã hội; 3 bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân phạm tội lần đầu, vai trò không đáng kể.

Chủ tọa hỏi: “Bị cáo nhận thức gì từ hành vi của mình?”. Bà Nguyễn Phương Hằng trả lời: “Bị cáo ban đầu không biết là vi phạm. Thấy một thời gian ai cũng chửi trên mạng nhưng không ai bị gì, nên bị cáo nghĩ mình không sai. Sau khi bị bắt, bị cáo biết có luật An ninh mạng, bị cáo mới biết mình sai. Nhưng do bị cáo không kiềm chế được cảm xúc, bị kích động. Trong một thời gian, một mình bị cáo bị hàng trăm người kích động nên phản ứng sai như vậy…”.

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần khóc, và cho biết sự việc đến nông nỗi này, bà đã rất đau khổ và “đã phải trả giá quá đắt” (bị tạm giam 18 tháng trước khi bị đưa ra xét xử).

“Bị cáo thiết tha mong muốn được trở về để giúp đời, giúp người… Bị cáo đã biết sai, xin tòa xem xét cho bị cáo sớm trở về làm việc kiếm tiền lo cho người nghèo”, bà Nguyễn Phương Hằng nói.

Bà Nguyễn Phương Hằng khóc nức nở tại tòa. Hình và chú thích của VTC News

Trước đó, Bà Đặng Thị Hàn Ni, một trong 10 cá nhân bị bà Phương Hằng xúc phạm nói trước tòa: “Tôi e rằng không biết có truy tố đúng bà Hằng hay không vì Bà Hằng chửi tôi trên mạng rất là đẹp không giống bà Hằng này” khiến bà Phương Hằng quay đầu nhìn những người trong phòng xử và cười.

Cập nhật:

Cuối ngày 21/9, lúc 7 giờ 30 tối,  kết thúc phần xét hỏi và luận tội, Hội Đồng Xét Xử TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) 3 năm tù giam.

Phiên xử sơ thẩm kết thúc sớm hơn một ngày so với dự kiến 2 ngày.

Có người nhận xét: Tòa án ở nước “Tau là luật pháp” xử nhạnh, án nặng. Hoặc theo ông cựu Chánh án Tối cáo Tòa án ND Nguyễn Hòa Bình thì “Nếu không có đủ căn cứ chứng minh là tội nặng, thì phải quyêt có tội nhưng phải xử ở khoản thấp” (nguồn: wikipedia).