Tướng Võ Nguyên Giáp còn một năm nữa sẽ đúng 100 tuổi với trận đánh cuối cùng: bauxite

25 Tháng Tám, 2009 | Tin Việt Nam

 


 









Mừng thọ 99 tuổi, Tướng Giáp ngồi giữa Thượng tướng Lê Khả Phiêu và vợ, bà Bích Hà. Hình Dân Trí


 


Hôm 25 tháng 8, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng sinh nhật lần thứ 99 tại Bệnh viện Quân y 108. Ông tướng trông ốm yếu, ngồi không vững nhưng ra vẻ còn minh mẫn. Trong những người đến thăm Tướng Giáp, người ta thấy có cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong trong bộ đồ đen, vai mang quân hàm thượng tướng ba sao.


 


Ngày hôm trước, 24 tháng 8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng đã đến chúc mừng Tướng Giáp.


 


Ông Nông Đức Mạnh chúc thọ ông Giáp với câu “trường thọ, sức khỏe, minh mẫn và tiếp tục có những ý kiến, đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới của đất nước”, nhưng đấy chỉ là những sáo ngữ.


 


Thật vậy, Tướng Giáp được coi là một di sản sống của chế độ Cộng Hòa XHCNVN và tuy được các cấp lãnh đạo tỏ vẻ nể trọng, nhưng tiếng nói của ông chẳng có trọng lượng, cụ thể là trong vụ khai thác bauxite, những lá thư ông Giáp gởi cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị ông Dũng làm ngơ, không trả lời.


 









Tướng Giáp với bó hoa đặt trên ngực nhìn vào lời chúc, chữ Thọ. Hình Dân Trí


 


Đóng góp của vị tướng già trong thời gian qua hầu như đã không được cấp lãnh đạo lắng nghe và thực thi.


Tháng 11 năm 2007, ông Giáp viết bức thư phản đối việc xây dựng toà nhà Quốc hội mới trên khu di tích Hoàng thành Thăng Long trên báo Đại Đoàn Kết gây bàn tán sôi nổi trong dư luận, nhưng rồi kế hoạch xây nhà Quốc hội vẫn được thông qua.  Lãnh đạo ban biên tập báo Đại Đoàn Kết sau đó bị kỷ luật.


Đầu năm 2009 tới nay, trong các tháng Giêng, 4 và 5, ông tướng già đã ba lần gửi thư tới cho Thủ tướng, Nhà nước và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên.


Trong các bức thư tâm huyết của mình, ông khẳng định “đứng về lợi ích toàn cục và sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước, khai thác sẽ gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng về môi trường, về xã hội, về an ninh quốc phòng” và yêu cầu ngừng triển khai các dự án bauxite ở vùng cao nguyên Trung phần.


Người ta cho rằng các bức thư của ông Giáp là “trận đánh cuối cùng của người lính nổi tiếng nhất Việt Nam”.


Tướng Giáp nhắc lại thời kỳ đầu những năm 1980 khi Việt Nam đưa chương trình khảo sát khai thác bauxite Tây Nguyên vào chương trình hợp tác đa biên với khối COMECON của các nước xã hội chủ nghĩa lúc đó và bản thân ông được phân công trực tiếp theo dõi chỉ đạo chương trình này.


Khối COMECON đã khuyến nghị Việt Nam không nên khai thác bauxite vì nguy cơ sinh thái và Chính phủ khi đó đã quyết định không khai thác bauxite mà gìn giữ thảm rừng và phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên.


Thế nhưng một lần nữa, lãnh đạo Đảng và Nhà nước khẳng định lại “chủ trương lớn” về khai thác bauxite và dự án Tân Rai nay đang được triển khai, nhà máy sẽ đưa vào hoạt động năm 2010.


Và tới năm 2010, nếu ông tướng già còn sống thì ông sẽ đúng 100 tuổi. Liệu ông có thắng trận chiến cuối cùng này không?