49 năm dưới sự cai trị của đảng CSVN: là một bất hạnh cho đất nước và dân tộc!

27 Tháng Tư, 2024 | Bình Luận
Khoảng một năm, có hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội bị bắt từ chức vì tham nhũng… Sẽ còn nữa vì  “Với tất cà sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chua bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay”. Hình  và chú thích: Báo điện tử đảng CSVN

49 năm nhìn lại đất nước Việt Nam dưới sự cai trị độc tài và độc đảng của Cộng sản Việt Nam (CSVN), chúng ta thấy được gì?

Như lời cửa miệng của lãnh tụ CSVN Nguyễn Phú Trọng thì “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Trọng còn huyênh hoang rằng “thực tế gần một thế kỷ qua cho thấy, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thành công khác…”.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn, vai trò và vị thế cao như ngày nay? Không một lực lượng chính trị nào khác ngoài đảng CSVN đủ trí tuệ, uy tín và khả năng để đưa dân tộc đến bờ vinh quang? Có thật như vậy không? Bởi vậy dân gian tặng cho ông biệt danh “Trọng Lú” cũng chẳng sai.

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay chỉ khá hơn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1975) chứ thua xa Việt Nam Cộng Hòa cùng thời. Mấy người dân Miền Bắc thời đó được sở hữu đồng hồ có cửa sổ, ăn gạo trắng, thịt thà, uống rượu bia, mua sắm ở siêu thị, coi tivi, thậm chí đi xe gắn máy hay xe hơi và diện đồ  thời trang  nội địa hay nhập cảng từ các nước tư bản giẫy chết.

Hãy nhìn lại hình ảnh bộ đội và cán bộ vào Miền Nam khuân đồ chiếm được hay mua với giá rẻ mang về Bắc hoặc “nhận họ, nhận hàng”. Hay xem hồi ký của nữ văn sĩ gốc Thanh niên Xung phong khi vào Nam Dương Thu Hương đã phải ngậm ngùi, hối hận vì đã đi giải phóng một miền trù phú có văn hóa cao hơn một miền Bắc ăn độn bo bo và mỗi năm được nhà nước cấp cho vài thước vải để che thân. Nói ra thì có vẻ thậm tệ, nhưng đó là sự thật.

Trong khi Miền Nam mà CSVN tìm cách giải phóng để làm vài triệu người chết lại có đời sống cao mà nhiều nước trong vùng phải mơ ước với Sài Gòn được xem là “hòn ngọc viễn đông”, lợi tức đầu người chẳng thua gì Đại Hàn, Singapore.  Bây giờ, CHXHCN Việt Nam phải mất cả trăm năm chưa chắc bắt kịp.

Vào đầu thập niên 1980, Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước nghèo nhất thế giới. Chỉ đến bây giờ, sau 49 năm cai trị cả nước “với tiền rừng bạc biển” của quốc gia, lợi tức đầu người chỉ khoảng vài ngàn đô la, thuộc nhóm trung bình thấp, ngang hàng với Phi Luật Tân, Cam Bốt, Miến Điện và Lào, nhưng “Trọng Lú” tự phụ đất nước ta chưa bao giờ “có vị thế và uy tín như ngày nay”.

Ổn định chính trị? CSVN đàn áp và bắt giam  những người bất đồng chính kiến thì làm sao có đảng phái chính trị nào tranh giành để cầm quyền như các nước dân chủ? Là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc nhưng Việt Nam là một trong những nước vi phạm nhân quyền hàng đầu, bị nhiều tổ chức, quốc gia lên án.

Vì nhu cầu đối với Trung Cộng, các nước tây phương làm ăn và giúp Việt Nam phát triển kinh tế nhưng họ đang lo ngại khi sự đấu đá nội bộ trở nên ác liệt. Trong vòng hơn một năm có hai phó thủ tướng và hai chủ tịch nước bị mất chức vì tham nhũng nhưng do đấu đá, chứ chẳng có lãnh tụ cộng sản nào sạch. Việt Nam hiện là nước độc tài tham nhũng.

Mất 49 năm mà có một Việt Nam như ngày nay quả là một bất hạnh cho đất nước và dân tộc.

(Trích xã luận từ www.etvts.com.au số 1980 phát hành ngày 17/4/2024)