Liên danh này đã làm được những điều thấy rõ trong hơn 3 năm qua, điển hình là với Nội quy 2024 và tượng đài là chiếc “Thuyền Hạc Huyền Thoại” để lưu giữ ký ức người tị nạn còn sống hay đã chết với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên mào con chim. Hình cung cấp Gần đến ngày bầu cử Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria, những tranh cãi, xỉ vả và cáo buộc nhau giữa hai liên danh Phát triển và Xây dựng – Chung sức vì Cộng đồng và những phe nhóm ủng hộ càng gia tăng, từ mạng xã hội đến buổi ra mắt ồn ào như cái chợ cá! Đó là chuyện bình thường trong một xã hội tự do, dân chủ.
TiVi Tuần-san có một số nhận xét sau về hai liên danh tranh cử và những việc họ nói và đã làm.
Phát triển và xây dựng
Liên danh này có một thành tích đáng kể và đáng nể sau khoảng 3 năm rưỡi lãnh đạo Cộng đồng như:
– Đưa Hội chợ Tết trở lại công viên Footscray Park với sự hợp tác tích cực của Hội Thương gia Footscray với hàng chục ngàn lượt người tham dự. Liên danh này còn tạo sự hợp tác khăng khít giữa Cộng đồng và mấy chục hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam như Hội Cựu Quân nhân QLVNCH, Hội Phụ nữ Úc-Việt và vài cộng đồng tôn giáo khác, đặc biệt là với Chùa Quang Minh v.v… Một thành quả đáng ghi nhận là việc gây quỹ cho Bệnh viện Footscray Mới và cho Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp quốc.
– Về mặt văn hóa nghệ thuật, chưa bao giờ có nhiều sinh hoạt đều đặn quanh năm với nhiều hội đoàn và các nhóm nghệ thuật như thế, với sự tham gia của khoảng 15 nhóm vũ và một đoàn cải lương.
– Nói về chính nghĩa quốc gia, dân tộc, duy trì căn cước tị nạn và tôn trọng lá cờ vàng, liên danh này nếu không muốn nói làm nhiều hơn những ban chấp hành gần đây thì cũng bằng.
– Nhưng có hai việc làm lưu lại lâu dài cho các thế hệ sau đó là việc soạn và thông qua được Nội quy 2024 dù gặp nhiều chống đối, phá hoại từ nhiều phía. Và tuần qua, Hội đồng Thành phố Yarra đã khánh thành tượng đài Thuyền Hạc Huyền Thoại đánh dấu 50 năm tìm tự do và định cư của người Việt ở Victoria, công lớn của BCH Cộng đồng.
Một vài người bị coi là “tuổi già” trong ban chấp hành này đã nghỉ hưu nên có nhiều thì giờ làm việc không lương và bất cứ giờ nào cho Cộng đồng.

Liên danh Xây dựng và Phát triển Cộng đồng để lại dấu ấn của người tị nạn với tượng đài là chiếc “Thuyền Hạc Huyền Thoại”, một “viện bảo tàng” nho nhỏ (không đẳng cấp quốc tế) của người tị nạn, không quá tốn kém nhưng rất có ý nghĩa. Đây chính là niềm hãnh diện của người tị nạn cộng sản. Một bức tượng nói lên tất cả. Hình chụp trong lễ khánh thành tượng đài có khoảng 300 quan khách Việt Úc tham dự. Có ai phản đối “viện bảo tàng” nho nhỏ ở Richmond này không? (xem phóng sự trên youtube tvtsonline.com.au TSTT 24/6/2025 dài 10 phút ở phần cuối, từ phút 27’56”)
Chung sức vì Cộng đồng làm được gì?
Ngoại trừ Thụ ủy Liên danh là bà Thúy Đặng có một số hoạt động cộng đồng, văn nghệ, thỉnh thoảng tới các lễ hội Cộng đồng NVTD-Vic để đọc diễn văn với tư cách nghị viên một hội đồng thành phố, những người còn lại thỉnh thoảng tham dự hay chưa bao giờ bước chân tới Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng.
Khi ra tranh cử họ tự nhận là giới trẻ như ứng viên Phạm Văn Lộc, tự cho có làm việc cộng đồng cho Hội Phụ nữ Úc Việt. 56 là tuổi trung niên, sắp là cao niên. Ông này khi phát biểu xưng “con, cháu” nhưng thái độ không lịch sự, tự cao. Ra vẻ liên danh này muốn biến Cộng đồng (viết hoa) thành một tổ chức an sinh xã hội, sống nhờ funding của chính phủ. Cộng đồng VN đã có Hội PNVU với ngân sách khoảng 30 triệu đô la với 400 nhân viên, đâu cần biến một tổ chức vốn thành lập vì lý do chính trị (CĐNV Tự do) thành một tổ chức an sinh xã hội lớn thứ hai?

Liên danh Chung sức vì Cộng đồng đưa ra một chương trình to lớn và đẹp mắt trên giấy. Nói dễ lắm! Nhưng tại sao chủ trương “sẽ tiếp tục vận động chính quyền các cấp và hợp tác với các cộng đồng sắc tộc khác để bảo tồn và phát huy bản sắc người Việt tự do…”? Đó là bổn phận của mình, tại sao ỷ lại vào người khác? Lại còn đề nghị đưa cờ Thổ dân vào trong Trung tâm SHCĐ, còn gọi là Đề Thờ Quốc Tổ. Bảo hoàng hơn vua!. Hình: TVTS
Không biết bà Thúy Đặng thuộc đảng nào nhưng đề nghị đưa cờ Thổ dân vào Trung tâm SHCĐ, còn gọi Đền Thờ Quốc Tổ! Bảo hoàng hơn vua. Để làm gì? Nếu không phải để hy vọng dễ xin trợ cấp? Người tị nạn CS đến Úc không lẽ để chỉ bám vào an sinh xã hội sao?
Ai ra tranh cử nói nghe cũng kêu. Liên danh “Chung sức vì Cộng đồng” chỉ nói, vẽ vời nhiều kế hoạch chứ chưa trực tiếp làm cho Cộng đồng NVTD-Vic. Liên danh “Xây dựng và Phát triển” dù không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng vững vàng với căn cước tị nạn, làm được nhiều việc cho Cộng đồng, xứng đáng được lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ.
(Trích xã luận etvts.com.au số 2088 phát hành ngày 24/6/2026)