Thay vì Cờ Vàng đánh Cờ Vàng, hãy lập hội mới với tên khác?

31 Tháng 8, 2026 | Tin nước Úc,Bình Luận
CÔNG LÝ không phải do đám đông to miệng, các cuộc biểu tình hay mạng xã hội định đoạt. Đã kiện, thì hãy đợi tòa án xét xử. Đó là mới là dân chủ. Ở Úc 50 năm rồi mà vẫn chưa hiểu dân chủ là gì sao?

Mời bạn đọc đón xem bài xã luận của tuần san điện tử www.etvts.com.au số 2098 sẽ lên mạng lúc 10pm tối mai, Thứ Ba 1.9.2026, để đọc trọn bài xã luận và những bài liên quan đến Nghị quyết 23 của Tô Lâm, thông cáo của Cộng đồng NVTD-Vic về việc ghi danh làm hội viên v.v…

Trích đoạn bài xã luận có tựa:

Thay vì Cờ Vàng đánh Cờ Vàng, hãy lập hội mới với tên khác?

… Vì Nội quy 2024 vẫn còn những lỗ hổng nên sẽ còn tranh cãi, miệt thị nhau cho đến khi tòa ra phán quyết. Có một điều kỳ quặc là Hội Cộng đồng NVTD-Vic (VCA – Vietnamese Community Association)  được ông Chủ tịch Nguyễn Tân Hải thời đó đăng bạ năm 1987 nhưng không có một hội viên nào. Đến năm 2026, hội cũng không có hội viên nào theo luật hội đoàn mà lại có khoảng 2,500 thành viên đi bầu. Và bây giờ một số người trong khoảng 1,300 người đã bầu cho liên danh 2, nhân danh họ là cử tri/  thành viên đòi ông Duy “bàn giao ngay” BCH.

Vì vậy, ông Duy nên bắt đầu thành lập danh sách hội viên. Dù chỉ 10, 100 hay 200 người v.v… thì những hội viên này mới có quyền bầu BCH hội của họ.

Lập hội ở Úc quá dễ dàng. Tô Lâm vừa ban hành Nghị quyết 23 (xem các bài trang 2 và 3). Chắc chắn công nhân, du học sinh, di dân từ VN sẽ lập thêm nhiều hội theo nghị quyết này.

Nên chăng, ai muốn làm ông bà chủ tịch, cứ lập hội mới? Xin funding dễ, muốn nối kết với ai cũng được, không cần giấu giếm. Cần gì phải giành nhau để có hai BCH lưu nhiệmtự xưng như hiện nay? Làm trò cười cho cộng sản!