Thượng đỉnh Mỹ-Triều tùy thuộc Rocket Man

13 Tháng Sáu, 2018 | Bình Luận
Ảnh ghép Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. (Photo: Reuters/Kevin Lamarque, KCNA/Handout via Reuters/File Photos)

Đến hôm nay, trải qua ba triều đại họ Kim, Bắc Hàn (còn gọi Bắc Triều Tiên hoặc Triều Tiên) nay đã gia nhập vào câu lạc bộ những quốc gia có vũ khí nguyên tử gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Tàu, Do Thái (nước này không xác nhận hay chối bỏ), Ấn, Pakistan và Bắc Hàn. Kim Jong Un tuyên bố đã sở hữu vũ khí nguyên tử và người ta ước lượng khoảng 20 đầu đạn trong khi Hoa Kỳ đã giảm còn khoảng 6800 trái).

Chính vì có nguyên tử cộng với hỏa tiễn hành trình tầm xa có khả năng bắn tới lục địa Hoa Kỳ nên chàng lãnh tụ trẻ hung hăng con bọ xít khiến ông tổng thống già của Mỹ đặt cho hỗn danh  Rocket Man. Nhưng qua những trận đấu võ mồm có lúc như trẻ con ở sân trường, Kim đã nhận ra rằng Mỹ không phải là cọp giấy và vũ khí nguyên tử của Mỹ không phải là thứ dổm và Mỹ đã có kinh nghiệm thả hai trái xuống Nhật Bản khi bố của Kim mới có hai ba tuổi.

Tổng thống Donald Trump luôn khoe hỏa tiễn của Mỹ mới, đẹp và thông minh và nút bấm tấn công nguyên tử của ông to hơn và chính xác hơn của Kim Jong-un và sức mạnh quân sự vô địch của Mỹ sẽ làm cỏ Bắc Hàn nếu Kim manh động với Mỹ. Nhưng có lẽ vũ khí nguyên tử vẫn chưa làm họ Kim ớn bằng vũ khí chế tài kinh tế với sự hỗ trợ của Trung Cộng đã buộc Kim vào bàn hội nghị bằng việc mở lời trước tiên và được ông tổng thống tính khí bất thường chấp nhận ngay, không cần hội ý với các cố vấn.

Một số nhà bình luận cho rằng ông Trump đã quá vội vã nhận lời để bây giờ đến ngày gặp mặt ấn định 12 tháng 6 hai bên phải mặc cả, dọa dẫm nhau, đòi hủy hội nghị thượng đỉnh. Vì thế  trong một ngày Trump cho biết sẽ có quyết định vào tuần tới thì ngay sau đó, tại Tòa Bạch Ốc, ông tuyên bố đã gởi thư báo cho Chủ tịch Bắc Hàn nói rằng “vì sự tức giận và thù địch trong những tuyên bố của ông gần đây, tôi cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để tổ chức cuộc gặp được mong đợi từ lâu. Do đó, lá thư này thông báo rằng cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore sẽ không diễn ra. Điều này có lợi cho đôi bên nhưng lại là  tổn thất cho thế giới. Ông nói về khả năng nguyên tử của ông nhưng khả năng của chúng tôi lớn kinh khủng và rất mạnh do đó tôi cầu xin Thượng đế đừng phải dùng đến chúng”.

Cuối thư cũng như lời phát biểu tại Bạch Ốc, ông Trump nhắn ông Kim nếu đổi ý về hội nghị thượng đỉnh này thì hãy viết thư hay điện thoại cho ông. Điều này có nghĩa canh bạc chưa xong. Trump vẫn mở cánh cửa cho Kim. Gã Rốc-két có thể đề nghị nhưng Ông Già Điên có đồng ý không lại là chuyện khác. Có nghĩa Bắc Hàn phải chứng tỏ quyết tâm giải trừ vũ khí nguyên tử chứ không chỉ là ngưng thử nghiệm nguyên tử trước khi có thượng đỉnh.

Việc ông Trump ngưng cuộc gặp mặt đã chuẩn bị thật lâu và kỹ lưỡng  chỉ hơn hai tuần trước ngày 12 tháng 6 làm nhiều người thất vọng, nhất là Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in. Nhưng chỉ sau khi Kim bất ngờ sang Nam Hàn gặp Moon ở Bàn Môn Điếm hôm Thứ Bảy cuối tuần qua, Trump lại cho biết thượng đỉnh dự trù vẫn diễn ra… với điều kiện.

Nhiều người vẫn còn coi thường ông Trump vì ông chưa bao giờ ở trong quân đội hay tham gia chính trường như các tổng thống trước đây. Trump chỉ là một nhà kinh doanh thuần túy với lợi nhuận là mục tiêu. Tuy nhiên chính nghề buôn đã giúp ông hành xử sao cho được lợi lộc nhất khi thương lượng.

Trong mấy chục năm qua, các đời tổng thống Mỹ đã có quá nhiều cuộc thương lượng với dòng họ Kim nhưng tất cả đều đi đến sự nhượng bộ với Bắc Hàn. Có thể do cả tin, mềm dẽo, mềm yếu hay sợ xảy ra chiến tranh. Nhưng Trump đã không ngần ngại đe dọa trừng phạt Trung Cộng  nếu chỉ biết bán mà không mua hàng của Mỹ. Ông đã dám dời tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem dù bị cả kẻ thù lẫn đồng minh phản đối, và rút ra khỏi thỏa thuận nguyên tử với Iran v.v…

Chỉ có Trump mới có thể  đánh xì phé với Kim, tay cầm cây gậy và củ cà rốt: Nếu chịu nghe lời thì Bắc Hàn sẽ giàu có, Kim vẫn là  lãnh tụ của Bắc Hàn. Bằng không thì như cố vấn an ninh Boulton và Phó TT Pence tuyên bố, Kim sẽ có số phận như đại tá khùng Gaddafi của Lybia.

 

(Xã Luận báo in TVTS số 1679 phát hành ngày 30.05.2018)