![]() |
Người đàn ông ôm mặt khóc vì nhìn ra bạn học cũ. Photo Courtesy: Youtube |
Một bị cáo đã khóc nức nở tại tòa án sau khi nhận ra vị thẩm phán đang xét xử mình là bạn học trung học
Arthur Booth, 49 tuổi, sống tại vùng Hialeah, tiểu bang Florida, Mỹ, bị bắt và bị cáo buộc chạy xe quá tộc độ, cùng với tội trộm cắp.
Tại phiên tòa diễn ra vào hôm thứ Năm 4.7, Thẩm phán Mindy Glazer dường như đã nhận ra người đàn ông này là bạn học của bà hồi nhỏ tại trường Nautilus Middle, nên đã hỏi ông ta rằng liệu Booth đã học tại trường đó.
Ngay lập tức người đàn ông này đã nhận ra bà Mindy Glazer, và Booth thốt lên “Ôi lạy chúa”, rồi sau đó ôm mặt khóc nức nở.
Bà Mindy Glazer sau đó nói tiếp: “Tôi rất tiếc khi phải gặp anh ở đây, tôi luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh thế?. Anh từng là đứa trẻ ngoan nhất ở trường trung học”. Bà cũng cho rằng người đàn ông này từng là một đứa trẻ ngoan nhất tại trường trung học, và bà đã từng chơi bóng đá với ông ta… vậy mà nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi rất tiếc”.
Vị thẩm phán này cũng đưa ra lời khuyên cho người bạn cũ rằng bà hy vọng ông ta có thể thay đổi lại lối sống của mình để làm lại từ đâu. Cuối phiên tòa, người đàn ông đã bị 43,000 Mỹ kim.
Sau khi đoạn video quay lại cảnh người đàn ông bật khóc tung lên mạng, có nhiều người tin rằng khoảnh khắc này có thể sẽ thực sự thay đổi cuộc sống của Booth.