Chuẩn bị chiến tranh, cô lập kinh tế TC

12 Tháng Năm, 2021 | Bình Luận
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Photo courtesy: Reuters

Trung cộng (TC) là nước có quân số đông nhất thế giới và là cường quốc quân sự hàng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ nếu xét về số lượng tàu chiến và vũ khí. Và về mặt kinh tế, cũng đứng hàng thứ hai thế giới, với triển vọng sẽ qua mặt Hoa Kỳ trong vòng một thập niên. Cho nên nói rằng đánh thắng TC và trừng phạt kinh tế nước đông dân nhất thế giới này là chuyện khó thực hiện, cũng dễ hiểu.

Trong vòng một tháng qua, TC đã cho phi cơ chiến đấu và oanh tạc liên tục xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan như là một sự đe dọa 24 triệu dân đảo quốc này đồng thời cũng thách thức Hoa Kỳ và đồng minh. Và trong vòng 10 ngày qua Chủ tịch Tập Cận Bình đã dự lễ hạ thủy 3 chiến hạm tối tân nhất gồm tàu đổ bộ/sân bay trực thăng Hải Nam, khu trục hạm Đại liên và tàu ngầm nguyên tử Trường Chinh.

Nhật báo Quân đội Nhân dân TC nhận định rằng trong một ngày mà đưa vào biên chế ba loại chiến hạm khác nhau là điều “chưa từng có tiền lệ” và cũng “chưa bao giờ diễn ra ở các nước khác”. Đây là một hành động không những phô trương khả năng đóng tàu chiến của Trung Cộng hiện nay mà còn là hình thức đe dọa Đài Loan, đặc biệt là sự hiện diện của tàu đổ bộ Hải Nam có sức chứa tới 1200 binh sĩ và hàng chục máy bay trực thăng để có thể mở một cuộc tấn công với sự yểm trợ của tàu khu trục Đại Liên và tàu ngầm nguyên tử Trường Chinh.

Ở bên này bán cầu phía nam, Úc cũng vừa đánh trống vừa chuẩn bị cho trò chơi chiến tranh (war games). Ông Peter Jennings giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Úc nhận xét đã đến lúc Úc phải đối diện với đoàn Chiến binh Sói (Wolf Warriors – Chiến Lang). Cựu Thủ tướng Tự do Tony Abbott đi một bài thuyết phục người đọc rằng đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với thực tế là sự đe dọa của TC. Rồi Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cũng tuyên bố giống ông Abbott. Nhưng ầm ĩ nhất là lời tuyên bố của ông Đổng lý Văn phòng Bộ Nội An Michael Pezzullo với các nhân viên của Bộ trong ngày lễ ANZAC Day. Ông Pezzullo nói “Tiếng trống ra trận đang rền vang” và đất nước một lần nữa chuẩn bị để gởi các chiến binh của chúng ta ra mặt trận. Ông nói “Chúng ta cố gắng duy trì hòa bình, nhưng sẽ không phải trả cái giá quý báu là mất tự do nên chúng ta “hãy sẵn sàng”.

Lời tuyên bố của một trong những viên chức hành chánh cao cấp nhất nước đã gây chấn động không những trong nước mà cả thế giới.  Báo chí Anh Mỹ đều chạy trang đầu lời tuyên bố của ông Pezzullo. Một số người cho rằng ông ấy đã vượt quá vai trò của các chính trị gia hay quân đội, rằng việc gọi các binh sĩ (soldiers) là các chiến binh (warriors) là không thích hợp với vai trò bảo vệ người dân và lãnh thổ, rằng từ ngữ warriors có tính cách hiếu chiến. Thật vậy, chính Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TC cũng đã chỉ trích Úc trong những ngày vừa qua đã dùng những ngôn từ có tính cách quá khích (inflammatory) là đều không thích hợp cho sự ổn định và hòa bình của khu vực.

Nhưng không lẽ nước Úc làm ngơ để TC tiếp tục lấn áp, dọa nạt và bất ngờ tấn công Đài Loan và đất nước chúng ta? Ngạn ngữ La Mã có câu muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh (si vis pacem para bellum).  Và để chứng tỏ lời nói đi đôi với việc làm, Thủ tướng Úc đã tới thăm trại binh Robertson ở thành phố địa đầu Darwin sau khi tuyên bố chi ngân sách $747 triệu đô la cho việc nâng cấp bốn căn cứ quân sự ở Bắc Lãnh. Kho vũ khí của TC nặng về lượng trong khi Úc, Nhật và Hoa Kỳ chú trọng về phẩm. Cả ba nước này đã kinh qua nhiều trận chiến ngoài biên giới quốc gia và trong hai thế chiến trong khi TC chỉ mới làm một cuộc trường chinh nội chiến thời Mao.

Và cuối cùng, cả thế giới trong một hai thập niên qua là khách hàng của công xưởng sản xuất chuỗi cung ứng nên TC mới qua mặt Nhật đứng hàng thứ hai. Nền kinh tế chuỗi cung ứng này bị Bộ Tứ Mỹ, Úc, Nhật, Ấn Độ gồm 1 tỉ 847 triệu dân đang sẵn sàng bao vây, chưa kể một số nước Tây Âu sẽ noi theo, thì Trung Cộng không còn lên mặt hù dọa kinh tế và manh động quân sự.

Nhưng trước tiên và sau cùng, các nước yêu chuộng tự do dân chủ phải cùng một lòng.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1832 phát hành ngày 05.05.2021)