Trung Cộng có đáng sợ như họ khoe không?

21 Tháng Bảy, 2021 | Bình Luận

Từ nhiều năm qua, Tập Cận Bình thường tuyên bố Đài Loan là một phần không thể tách rời khỏi Trung Cộng và không sớm thì muộn phải trở về với đất mẹ trong hòa bình, nếu không thì sẽ bị sát nhập bằng vũ lực. Tháng 5 vừa qua, chủ bút Hoàn cầu Thời báo, cái loa bằng tiếng Anh của đảng CSTQ đã dọa rằng nếu Úc manh động và liên kết với Mỹ để giúp Đài Loan chống lại Bắc Kinh thì hãy coi chừng lãnh thổ của Úc sẽ là mục tiêu dội bom của Trung Cộng.

Cao điểm là ngày 1.7.2021, khi con hổ Tàu gầm gừ điếc tai nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đảng CSTQ. Tập Cận Bình đứng trước cổng Thiên An Môn, trước chân dung Mao Trạch Đông và 70,000 người phủ phục dưới quảng trường, đã cảnh báo bất cứ ai đe dọa Trung Cộng, sẽ bị đập dập đầu trước vạn lý trường thành được xây bằng 1.4 tỉ người dân. Có lẽ đây là dịp để Tập Cận Bình và đảng CSTQ huênh hoang lần cuối trước thế giới trong khi chờ đợi “Trung Quốc Mộng” sẽ hình thành vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, khi Trung Cộng thay Hoa Kỳ làm bá chủ thế giới?

Giấc mơ Trung Hoa? Còn 28 năm nữa, dài hơn một thế hệ, khi mà Hoàng đế Tập đã 96 tuổi và “có khả năng” đã đi chầu bác Mác bác Lê và bác Mao. Và liệu nước mang tên Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc có tồn tại không, và có “nguyên vẹn hình hài” như hiện nay, nói gì thu tóm Đài Loan, Biển Đông, hay sẽ trở về thời Xuân Thu, Chiến Quốc? Ai mà biết được, nhưng ai cũng mong muốn  Trung Cộng bị nguyền rủa như vậy (xem thêm bài trang 22).

Nhưng thật ra, Trung Cộng có sức mạnh như đảng CSTQ khoe khoang và như những kẻ yếu bóng vía lo sợ không?

Trung Cộng có 1.4 tỉ người nhưng trong thời gian rất ngắn tới đây, dân số Ấn Độ sẽ qua mặt. Trung Cộng có khoảng 2.8 triệu binh sĩ là quân đội có nhiều binh lính nhất, nhưng không phải là thiện chiến nhất, không có kinh nghiệm chiến trường và chưa từng tham gia những trận đánh lớn ngoại trừ vài trận chiến biên giới với Ấn Độ và Việt Nam nhưng đã bị đồng chí Việt Cộng ở phía nam ít dân, ít quân, ít vũ khí tối tân chống trả mãnh liệt khiến phải cuốn gói trở về, là một bài học cho Tàu Cộng, không như Đặng Tiểu Bình huênh hoang.

Quân đội Trung Cộng được canh tân ở mức độ kỷ lục, là nước có nhiều tàu chiến nhất, qua mặt cả Hoa Kỳ nhưng nặng về lượng hơn là phẩm. Vũ khí và kỹ thuật cao cấp về chiến tranh của họ phần lớn được sở hữu do đánh cắp trong thời kỳ mở cửa và hợp tác với các nước Tây phương. Nhưng những chiếc hàng không mẫu hạm mua từ vỏ sắt của nước Ukraine hay tự chế chỉ là đồ chơi so với các hàng không mẫu hạm của Mỹ. Chỉ có hàng ngàn hỏa tiễn đầu đạn quy ước của Trung Cộng là đáng ngại nếu có chiến tranh sát bờ biển Hoa lục hay với Đài Loan, chứ tầm 4,000 cây số sẽ không gây tác hại cho các hạm đội Mỹ hay lục địa Úc xa xôi. Và nếu có chạy đua vũ khí với Mỹ thì Trung Cộng sẽ hụt hơi vì hiện nay, dù ngân sách quốc phòng cao nhất thế giới sau Mỹ, nhưng cũng chỉ bằng một phần ba của Mỹ mà thôi. Làm sao trở thành bá chủ thế giới khi hiện chỉ có một căn cứ quân sự hải ngoại duy nhất ở nước Djibouti bên Sừng Phi Châu trong khi Mỹ có gần 800 căn cứ quân sự khắp địa cầu tại khoảng 70 quốc gia?

Con ếch muốn bằng con bò, nuôi đến 2.8 triệu binh sĩ thường trực và đội quân về hưu, sắm và bảo trì vũ khí sẽ làm cho Trung Cộng kiệt quệ về kinh tế. Mộng làm bá chủ không gian sẽ dẫn Trung Cộng đi theo con đường chiến tranh hành tinh đã từng làm cho  đế quốc Liên Xô sụp.

Người Tàu vốn chuộng sĩ diện. Gặp ông Tàu cộng sản thì sự phô trương càng tăng và đó là con đường đưa nước Tàu vĩ đại đông dân nhất thế giới đi vào con đường phá sản như đế quốc Liên Xô. Càng ngày Trung Cộng không những bị các nước Tây phương không ưa, mà những kẻ thù truyền thống như Việt Nam, Đại Hàn, Nhật, Ấn Độ và những nước láng giềng trong khu vực cũng đề cao cảnh giác bởi tham vọng bá quyền, độc chiếm Biển Đông và Hoa Đông.

Bởi vậy, sức mạnh của Trung Cộng chỉ là sự thổi phồng. Mà phồng to thì cũng sẽ nổ tung.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1842 phát hành ngày 14.07.2021)