Đã tìm được xác cựu siêu người mẫu Katoucha Niane

01 Tháng Ba, 2008 | Điện ảnh

Tối hôm cuối tháng Giêng,  Niane trở về nhà sau một bữa tiệc trong đó bà uống nhiều rượu. “Nhà” của Niane là chiếc tàu đậu ở cầu Alexander III giữa thủ đô Paris.  Người ta nghi rằng có thể  Niane đã say và té xuống sông. Khi người ta tìm được cái ví của Niane còn nằm trên chiếc tàu của bà,  nghi vấn trước tiên có thể là bà tự tử.


 


Hôm qua cảnh sát nói cuộc thử nghiệm sơ khởi cho thấy không có dấu hiệu bí ẩn gì trong cái chết  của người mẹ có 3 đứa con này, mà đơn thuần chỉ là do bà ta vô ý té và chìm xuống sông.


 


Katoucha Niane được ví là một Naomi Campbell nói tiếng Anh.  Katoucha sinh ra ở nước Guinea bên Tây Phi, cựu thuộc địa của Pháp. Khi đã nổi tiếng,  Katoucha trở thành một người tranh đấu cho phụ nữ và chống hủ tục cắt âm đạo của người Phi Châu. Người Mỹ gọi bà là Black Princess,  Công Chúa Đen. Nhưng đồng hương của bà gọi bà là Peul Princess.  Peul là tên của một sắc tộc ở nước Guinea và ở 8 nước Phi Châu khác.


 


Nói về cái chết của Katoucha Niane, một phát ngôn viên của công ty Yves Saint Laurent nói: “Nàng đúng là một bức vẽ của Yves Saint Laurent, với cái đầu kiêu kỳ, cái cổ dài, đôi vai khỏe qua dáng dấp thon gọn, đúng là mẫu người lý tưởng cho thời trang cao cấp”.