Tham dự Đại Hội SVSQ Hải Quân K25 CR45, 2019 tại Orange County, USA

15 Tháng Mười, 2019 | Người Việt đó đây
HQThU Nguyễn Tân Hải và Hải Âu Bích Thi

Luật Sư Nguyễn Tân Hải, Melbourne (SVSQ Trưởng Ban 5, Khóa 25 SQHQ NT, Đệ Tam Dương Cưu)

***

LTS: Luật sư Nguyễn Tân Hải là người tham gia chương trình Thời Sự Trong Tuần của TVTS Online đã được 3 năm, một chương trình thời sự được rất nhiều người Việt khắp nơi trên thế giới, nhất là ở Việt Nam, theo dõi.

Tháng vừa qua, LS Hải đã có một chuyến đi Mỹ vừa để họp mặt với các cựu sinh viên sĩ quan Hải quân Nha Trang cùng khóa vừa để du lịch.

Với mục đích thông tin cũng như để biết sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, tòa soạn đã đề nghị LS Hải viết một bút ký của chuyến du lịch này để gởi đến bạn đọc như Chủ bút TVTS Nguyễn Hồng-Anh thường làm trong các chuyến du lịch trước đây.

Xin cám ơn LS Hải và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc TVTS.

* * *

Tiền Hội Ngộ: Phong, Bình, Danh, Khiêm, Hải, Tuấn, Ngự, Đức

Thế rồi những năm tháng chờ đợi đă trở thành hiện thực, Đại Hội Kỷ Niệm 45 năm Họp Mặt của SVSQHQ NT Khóa 25 được tổ chức tại Orange County, thủ phủ của người Việt ty nạn trên toàn thể giới vào 3 ngày 30, 31 tháng 8 và 1 tháng 9, 2019.

Chúng tôi đă nhận được thư mời, lần nầy thư mời được gửi bằng e-mails chứ không phải bằng thiệp mời như lần Đại hội 40 đã được tổ chức vào năm 2014, cũng ở OC, California.

Chương trình đã được lên list và danh sách tham dự cũng đã được công bố. Mọi người đều ngạc nhiên là lần nầy số cựu SVSQ ghi danh tham dự lên đến 69 người. Ai cũng cho con số này là đẹp cả! Khóa 25 SVSQHQ Nha Trang chúng tôi có tất cả là 186 SVSQ, tốt nghiệp 183 người với cấp bậc Thiếu Úy, 3 SVSQ không đủ điểm tốt nghiệp cũng ra trường với cấp bậc Chuẩn Úy. Khóa 25 tốt nghiệp vào tháng 9 năm 1974, những năm tháng sau cùng của cuộc chiến tranh chống quân xâm lược CS từ Phương Bắc. Đặc điểm của Khóa 25 là toàn thể SVSQ tốt nghiệp đều chọn đơn vị tàu biển thuộc Bộ Tư Lệnh Hạm Đội. Người điểm cao được chọn đơn vị trước, người điểm thấp hơn được chọn đơn vị sau. Từ tàu dầu đến Tuần Dương Hạm, tất cả đều thuộc đơn vị biển.

Gần như tất cả SVSQ Khóa 25 đều trình diện đơn vị ngay sau khi tốt nghiệp ngoại trừ những SVSQ được đi thực tập tại Hạm Đội 7 của Hải Quân Mỹ.

Picnic tại One Square Mile Regional Park, Garden Grove

Lần Họp Mặt CR 45 này có 4 SVSQ ở Úc tham dự, gồm có anh Thành và anh Bằng ở Queensland, anh Khiêm ở Perth và tôi ở Melbourne. Không hẹn mà đến cùng giờ, vợ chồng anh Khiêm- Bảo Khanh, Bằng- Mộng Thúy và chúng tôi, Bích Thi và Hải đến LAX vào khoảng 7 giờ sáng, mọi người cách nhau khoảng 15 phút. Thật là mừng vì đỡ phải chờ đợi nhau. Đã hơn 2 năm rồi chúng tôi mặc dù sống ở Úc nhưng mỗi người một tiểu bang, bây giờ mới cỏ dịp gặp lại nhau trên đất Mỹ.Anh bạn Khiêm tuy bị giải phẫu chân nhiều lần trong năm qua nhưng vẫn cố gắng đi Mỹ tham dự Đại Hội CR45 cùng với Hải Âu Bảo Khanh. Anh đi đứng khó khăn trong thời gian ở Mỹ nhưng vẫn tham dự đầy đủ các Functions của Đại Hội CR45 này.

Thời tiết ở LA quá tốt. Đang chịu cái lạnh ở Melbourne, chúng tôi được hưởng không khí ấm áp mùa Thu Cali, thật sướng!

Cả 3 anh em chúng tôi và các Hải âu, Hải quân chúng tôi thường gọi vợ là Hải âu vì khi lênh đênh trên biển, người thủy thủ chỉ có bạn, người tình là chim hải âu mà thôi, đến trú ngụ tại nhà anh Hoà, một bạn đồng khóa đã có nhã ý cho chúng tôi tá túc trong suốt thời gian ở Mỹ.

Lần trước tham dự CR40 vào năm 2014, chúng tôi ở khách sạn vì tiện lợi hơn và dễ gặp các anh em đến khách sạn thăm nhưng lần này do lời mời của Hòa nên chúng tôi cũng đến ở căn nhà do anh làm chủ. Với nụ cười cố hữu, Hòa đã đón chúng tôi ở cửa nhà, mỗi gia đình một phòng.

Hợp Ca Hải Quân Hành Khúc

Cả bọn đi ăn phở do Hòa đãi, mọi người đều đói nên bát phở rất ngon! Ăn phở xong là mọi người nhấm nháp ly cafe thơm ngát. Mới thứ Tư 28/8, phải đợi 2 ngày nữa mới đến đêm Hội Ngộ đầu tiên vào ngày thứ Sáu.

Được nghỉ 2 ngày chúng tôi đã gặp gỡ những bạn bè từ muôn phương đến Cali để tham dự Đại Hội, có anh từ VN, có anh từ Canada và một số từ miền Đông Hoa Kỳ như New York, Florida, Pennsylvania. Chúng tôi ở xa nhất đến Mỹ, từ Úc đến Mỹ khoảng hơn 10,500 KMs. Thế mới biết tình đồng đội, bằng hữu đã là động lực thúc đẩy các anh em chúng tôi ở Úc đến họp mặt cùng anh em Khóa 25.

Những bữa ăn chung liên tiếp đó các anh em 25 thay phiên nhau khoản đãi tại nhà hàng là một cơ hội giúp chúng tôi gặp gỡ thêm những bạn bè mà hơn 40 năm nay chưa gặp.

Trong thời gian thụ huấn tại Nha Trang, gần như mọi đứa chúng tôi có một nick name. Lý do là trùng tên nhiều quá ! Không ai giận khi bạn mình gọi mình bằng nick name. Tuy nhiên nhiều lúc chúng tôi cũng không dám gọi nick name của nhau trước mặt các Hải âu, sợ bị quở thì mệt lắm.

Các Hải Âu Mỹ Loan, Kim Anh, Phượng, Bích Thi, Chị Xuân Hà & SVSQ Hải

Bữa ăn trưa đầu tiên đáng ghi nhớ đó Doc Thọ khoản đãi tại Coq Au Vin (tạm dịch là Gà nấu rượu vang). Gặp mặt đông đủ các bạn đồng khóa trong buổi tiền Đại Hội này, trên 30 người. Thức ăn khá ngon, tôi chọn món Gà Nấu Rượu Vang, khi gặp lại bạn sau nhiều năm xa cách, ăn lại càng ngon hơn. Gặp lại Doc Thọ, trông anh có già đi nhưng vẫn giữ được vẻ mặt như xưa, không thay đổi. Sở dĩ gọi anh là Doc Thọ vì anh tốt nghiệp văn bằng Tiến sĩ và làm những dự án liên quan đến QP cho chính phủ Mỹ.

Tôi cũng gặp lại Doc Bình và Hải Âu Oanh đến từ Michigan. Hai anh chị vẫn như xưa không thấy thay đổi gì cả.

Hôm sau lại được vợ chồng Khiêm-Khanh khoản đãi tại nhà hàng Hải sản, ăn tôm hùm tham dự cũng khoảng hơn 30 người, lần này gặp lại Tuấn từ New York đến cùng với Hải Âu Trang. Vẫn một Tuấn lí lắc như xưa, tuy đã bước vào tuổi ngoài 65. Chúng tôi gặp lại SV Thiệp, thấy anh vẫn trẻ như hồi ở quân trường. Trông anh người ta chỉ đoán là ngoài  40, nhưng trên thực tế anh đã ngoài 65! Believe it or not?

Buổi tối được Đại đội trưởng Song, kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội CR45 khoản đãi tại tư gia. Bữa cơm tối được sự tham dự của gần 30 anh em. Cơm ăn rất ngon do bàn tay khéo léo của Hải âu Kim Anh, người đang nâng khăn sửa túi cho Song. Trong buổi ăn tối nầy chúng tôi gặp lại bạn đồng khóa Trần Đăng Phước.Tôi và anh có nhiều kỷ niệm khi đi thực tập biển chung tàu. Trong suốt chuyến hải hành Phước nôn ọe ói mửa đến mặt xanh mặt vàng.Tôi đã phải nhiều lần dìu anh nằm, vì anh quá mệt. Anh hổn hển nói với tôi “Hải ơi, tao thề là sẽ xin đi đơn vị bờ vì không chịu nổi tàu biển, trời ơi tại sao tao lại ói nhiều như vậy”. Thật là một định mệnh, anh chỉ phục vụ đơn vị biển một thời gian ngắn vài tháng cuối cùng trong cuộc chiến, nhưng anh đã phục vụ đơn vị bờ bất đắc dĩ suốt 45 năm qua!

Hải & Thi với nhạc phẩm Trộm Nhìn Nhau” của Trầm Tử Thiêng

Buổi Văn Nghệ Tiền Hội Ngộ được tổ chức vào đêm thứ Sáu 30/8/2019 tại nhà hàng Majesty ở Santa Ana. Ối thôi đủ mặt các anh hùng của Khóa 25 tham dự, từ Tiên đến Dân, Vĩnh cho đến Tất Ngưu, bạn đồng khóa đã đi OCS và chiến đấu trên HQ10 trong trận Hoàng Sa. Khi Tàu HQ10 trong nhiệm sở đào thoát, sau khi Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà hy sinh, anh Tất Ngưu suýt chết phải lênh đênh trên biển sau được cứu sống. Khóa 25 & OCS hãnh diện vì đã có anh, người bạn đồng khóa tham gia trận chiến lịch sử Hoàng Sa. Những lời ca tiếng hát được các bạn khóa 25 và Hải Âu biểu diễn trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán thính giả cũng là SVSQ khóa 25 và Hải Âu.

Buổi Văn Nghệ Tiền Hội Ngộ được tổ chức chỉ có tính cách nội bộ, không có khách mời nên các Quan 25 tha hồ nói, tha hồ hát mà không sợ bị phê phán. Anh em uống Cordon Bleu và wine, ngon đáo để. Buổi Văn Nghệ Tiền Hội Ngộ do Trương Văn Song Trưởng Ban TC và Trần Đình Hòa, Phó Ban TC điều khiển.

Tôi cũng đã có may mắn gặp lại SVSQ Châu Huyết Hùng, Trưởng Ban Văn Nghệ của Liên đoàn SVSQ. Anh vẫn hào hoa phong nhã với bài hát Nửa Hồn Thương Đau bất hủ năm xưa. Anh Châu Huyết Hùng và chị Lily đã song ca cống hiến đêm văn nghệ những bản nhạc hay. Anh thật xứng đáng là TB Văn nghệ của Liên đoàn SVSQHQ.

Tôi cũng đã gặp lại SVSQ Phạm Ngoc Anh, Huấn Luyện Viên Thái cực đạo của chúng tôi trong quân trường. Trước kia anh trông nhỏ con nhưng bây giờ thấy bệ vệ hẳn ra. Anh xuất thân từ trường Thiếu Sinh Quân QLVNCH.

Lễ Rước và chào Quốc Quân Kỳ

Anh em ăn uống, hát hỏng và khiêu vũ thả cửa, từ Cha Cha Cha đến Tango và Slow tắt đèn nữa. Đặc điểm trong buổi tiền Hội Ngộ này là phần trình diễn của SVSQ Tiên, một kỳ tài trong Khóa 25, đã kể chuyện và không ai nín được cười. Tiên là đối tượng bị theo dõi của phái nữ trẻ tại khắp mọi nơi! anh thật sáng nước! Hats Off! Tôi còn nhớ trong dịp Đại Hội CR43 được tổ chức tại Melbourne vừa qua, trong buổi văn nghệ và khiêu vũ tại nhà hàng French Baguet, anh đã làm các em trẻ ở Melbourne tham dự khiêu vũ đêm đó phải chết mê chết mệt với anh Robbot, chàng SQHQ đến từ Orange County xứ Cờ Hoa.

Ngày hôm sau Thứ Bảy 31/8, chúng tôi tham dự buổi Picnic đó SV Hườn và Dân thuộc BTC CR45 tổ chức tại One Square Mile Regional Park ở khu Garden Grove. Rất đông anh em 25 tham dự và các Hải âu nữa. Trời nắng đẹp, bãi cỏ xanh và sống giữa bạn bè, còn gì sướng hơn nữa? Chúng tôi ăn bánh mì, Pate chaut, trái cây, cafe hộp, nước suối, đúng với tinh thần píc-níc, không có rượu đâu nhé! Trong buổi Picnic, tôi gặp lại 2 anh bạn cũ đã lâu lắm rồi không gặp, một là anh Phó Thịnh Đường, ở miền Đông nước Mỹ đến. Tôi đã nghe 25 nhắc tên anh là người kinh doanh thành công bây giờ mới gặp lại. Vẫn nụ cười và dáng dấp như xưa. Người thứ hai, ngạc nhiên hơn là đi cùng một Hải âu người Mỹ, anh là Chánh. Nghe nói Hải âu này là cô giáo dạy Anh văn cho Chánh từ lúc anh mới đến đất Mỹ, thấy anh vừa đẹp trai vừa thành thật nên kết duyên vợ chồng bây giờ thành Hải Âu Chánh.

Tối Thứ Bẩy 31/8 là Đêm Giao Ca được tổ chức tại Nhà Hàng Diamond Seafoods ở Westminster. Đêm Giao ca do Phó BTC, SVSQ Phan Thanh Quang đảm nhiệm. Tôi được giao phó trách nhiệm làm MC. Nhiều giọng ca mới đã biểu diễn các nhạc phẩm thật hay cùng với nữ ca sĩ Thanh Châu và Tuyết Hạnh. Các nữ Ca sĩ này đã biểu diễn thật điêu luyện trong Đêm Giao Ca.

Đêm Giao Ca được tổ chức thành công mỹ mãn đến hơn 11 giờ khuya mới chấm dứt để lại bao nhiêu luyến tiếc khi bạn nhạc và Tứ Ca lên trình bày bản nhạc kích động sau cùng. Anh em về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho Buổi Đại Lễ Kỷ Niệm 45 Năm Ra Khơi tại nhà hàng Paracel sẽ được tổ chức ngày hôm sau Chủ Nhật 1/9/2019.

HQ Trương Văn Song, Trưởng Ban TC CR45 đọc diễn văn

Buổi Đại Lễ được sự tham dự của khoảng 280 người bao gồm quan khách, SVSQ 25, các Hải Âu và thân nhân. Có tất cả 69 SVSQ 25 tham dự CR45 trong tổng số 186 SVSQ. Đại Hội CR40 cách đây 5 năm còn gặp anh Trưởng Ban TC, Lê Văn Chương và Tạ Thiên Hùng cùng với Liên Đoàn Phó là Đại Úy Từ Khánh Thuận. Bây giờ cả 3 đã ra người thiên cổ để lại bao nhiêu nuối tiếc cho bạn bè.

Cảm động nhất là chị Phượng, Hải Âu của cố SVSQHQ Lê Văn Chương đã tự tay làm lấy những lọ hoa tươi thắm để tặng cho bạn của phu quân chị. Chúng tôi gặp chị, chị rơm rớm nước mắt nói là thấy các anh rồi nhớ anh Chương quá.

Buổi Đại Lễ được tổ chức rất long trọng với cả Toán Quốc Quân Kỳ, chào cờ VNCH và cờ Mỹ, phút mặc niệm. Tôi được giao phó trách nhiệm điều khiển Lễ Nghi quân cách của buổi lễ. Đứng trên khán dài mà lòng bồi hồi cảm động! Ôi quê hương ta đâu? Ôi các chiến hữu khác của chúng ta đâu?

Tôi sẽ không thể nào đảm nhiệm trách vụ là SVSQ nghi lễ trong ngày Đại Hội nếu không có sự giúp đỡ tận tình của Phó Ban TC SVSQ  Quang. Anh Quang đã lùng kiếm để hoàn thành bộ đồ Đại Lễ kể cả nón mũ và giấy biểu chương cho tôi, Tôi cảm ơn sự hết lòng vì bạn bè của anh!

Ảnh chụp chung SVSQ

Hết phần Lễ nghi quân cách và phần khai mạc. Trưởng Ban TC Trương Văn Song chào mừng quan khách, bạn đồng khóa và thân nhân. HQ Song đã phát biểu cảm tưởng về CR45. Đại Đội Trưởng Song, theo tôi nhận xét thì mặc dù 45 năm trôi qua nhưng anh vẫn còn giữ tác phong của một sĩ quan Hải Quân: kiên nhẫn, tinh thần kỷ luật cao, chịu đựng, vì bạn bè không sợ gian khổ và nhất là nhớ nằm lòng câu “Chỉ có Tinh Thần là quan trọng”.

Tiếp theo đó là Niên Trưởng Nguyễn Văn Cửu, đại diện Khóa 24 Đàn anh và Niên Đệ Vũ Văn Lộ cũng 2 bạn cùng khóa 26 phát biểu cảm nghĩ. 25 Khóa rồi! Chưa có khoá nào như khóa này! Mùa Hè Đỏ Lửa, Cộng Quân tấn công qua vĩ tuyến 17, 186 sinh viên rời bỏ trường Đại học lên đường nhập Khóa 25 SQHQ Nha Trang, cởi bộ áo trắng thư sinh thay vào bộ quần áo Hải quân hào hùng! Biết bao kỷ niệm đi biển và chiến đấu không thể nào quên được!

Hết phần Nghi lễ đến phần văn nghệ do HQ Phạm Lăng làm Trưởng Ban điều khiển. Như thường lệ SVSQ Nguyễn Lô làm MC.

Phải thành thật nhận định là chương trình văn nghệ lần CR45 này được tổ chức rất cẩn thận, công phu với sự hiện diện của Ban Múa và các nữ ca sĩ chuyên nghiệp trong đó có Ca sĩ Cát Ly với những bài hát sôi động, nóng bỏng. SVSQ Nguyễn Văn Tiên đã làm cho cả hội trường phá lên cười với bài đọc thực đơn cho bữa Dinner của anh. SVSQ Tiên đã tham gia hoạt cảnh cùng Hải Âu Phương Khanh của SVSQ Dân, được khóa 25 ưu ái gọi là hoa hậu Mã Lai và Mỹ Loan là Hải âu của SV Sáu. Hoạt Cảnh được mọi người tham dự tán thưởng nhiệt liệt.

Ảnh chụp chung Hải Âu

Bữa dinner thật thịnh soạn, có Martell Cordon Bleu và rượu wine ngon. Buổi dạ vũ rất thành công. Đại đã số người tham dự đều ra sàn nhảy. Tham dự dạ vũ CR45 chúng tôi lại nhớ lại buổi dạ vũ tổ chức tại quân trường trước ngày Lễ Mãn Khoá vào đầu tháng 9 năm 1974. Đa số SVSQ đều có đào để khiêu vũ, một số nhỏ trong đó có tôi không có đào, phải năn nỉ các người đẹp mà mình biết hay mới quen để làm partner trong buổi dạ vũ trước khi mãn khóa. Hơn 45 năm rồi mà thấy như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Buổi Dạ vũ CR45, đúng 45 năm sau, may mắn tôi có parner là Hải Âu Bích Thi, người đã cùng tôi theo những điệu nhảy cha cha cha, rumba, slow and tango, nhưng không phải là Bài Tango Cuối Cùng.

Tinh thần hào hoa phong nhã của quân chủng Hải Quân đã được thể hiện trên sàn nhảy! Làm việc hết mình và chơi thì tới bến, đó là châm ngôn của các chàng lính biển. MC Nguyễn Lô đã làm mọi người ngạc nhiên thích thú với câu chuyện Tình Bố duyên Con”, những thiên tình sử này xảy ra hết đời này đến đời khác.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn! Buổi Đại Lễ Ra Khơi 45 năm đã chấm dứt trong cảnh tiếc nuối với tiếng nhạc lời ca dồn dập. Đêm đã tàn nhưng từng nhóm SVSQ vẫn còn tụ tập để tâm sự, hẹn hò. Chúng tôi mệt rã rời vì rượu, vì tâm sự với nhau, vì đã khiêu vũ liên miên với Hải Âu trong đêm Dạ Vũ nhưng phải về nhà ngủ sớm để sáng hôm sau đi Cruise sang Mexico.

(Hình ảnh tác giả cung cấp. Còn một kỳ)

(Trích từ báo in TVTS số 1750 phát hành ngày 9.10.2019)