Một cô dâu Việt 22 tuổi ở Đại Hàn chết vì nhảy lầu tự tử

15 Tháng Hai, 2008 | Tin Việt Nam










 


 


Ha Jang Su, 35 tuổi, chồng của cô gái xấu số cho cảnh sát địa phương biết, Trần Thanh Lan kết hôn với anh từ tháng 9/2007 và tới Nam Hàn vào ngày 12/1/2008. Nhưng ngay khi tới đây, Lan đã thấy không hợp với cuộc sống mới và luôn đòi về Việt Nam, chồng của Lan cũng đã mua vé máy bay cho cô về Việt Nam nhưng chưa kịp về thì xảy ra sự việc trên.


Mẹ của Trần Thanh Lan đã làm đơn gửi sang Đại sứ quán Hàn Quốc nhờ điều tra cái chết của con gái bà.



Báo Thanh Niên có tới thăm thân nhân của Trần Thanh Lan ở Cần Thơ,  tường thuật như sau:


“Trong căn nhà chưa đầy 12m2 chỉ có cái giường ngủ và vài cái ghế nhỏ, nằm trong con hẻm số 126/5 đường Võ Tánh, khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, chỉ có bà Mai Thị Huyện (83 tuổi, bà ngoại và là người nuôi dưỡng Lan từ lúc lọt lòng năm 1986) cùng người dì ruột của Lan là bà Huỳnh Thị Bảy. Riêng mẹ của Lan là bà Huỳnh Kim Anh, từ Tết đến nay vẫn đang ở Sài Gòn để thăm dò tin tức về người con xấu số của mình”.


Tờ Thanh Niên viết tiếp: “Bà Huyện kể trong nước mắt: Khi vừa chào đời thì cha, mẹ Lan đã chia tay, vì cuộc sống khó khăn nên mẹ Lan đem con về cho bà nuôi dưỡng, bà cháu buôn bán sống qua ngày. Lan chỉ học đến lớp 6 thì nghỉ học để phụ giúp bà và mẹ bán khoai mì nướng trong xóm. Cách đây vài tháng có người mai mối hứa đưa Lan lên Sài Gòn lấy chồng  Hàn Hàn Quốc. Thương ngoại và mẹ, muốn trả hiếu cho người nuôi dưỡng nên Lan đồng ý. Cô cũng ước ao qua đó cố gắng làm ăn trong vài năm sẽ gửi tiền về cho mẹ và ngoại sửa lại căn nhà để che mưa, tránh nắng.


“Dù rất thương cháu nhưng vì hy vọng Lan sẽ có cuộc sống sung sướng nơi xứ người nên bà Huyện và bà Kim Anh đã đồng ý cho Lan theo người môi giới lên Sài Gòn. Sau nhiều lần được dẫn đi coi mắt mà vẫn chưa có người chọn, nhớ nhà Lan thường xuyên điện thoại về và tỏ ý muốn từ bỏ ý định lấy chồng Hàn Quốc. Nhưng nghĩ đến việc nếu quay trở về thì tiền đâu để bồi thường cho người môi giới đã lo chỗ ăn, ở trong hai tháng qua, Lan đành buông xuôi cho số phận.


“Cuối cùng, trong một đợt coi mắt để chọn vợ của một đoàn khách Hàn Quốc vào Tháng Chín 2007, Lan đã được ông Ha Jang Su (37 tuổi) đồng ý và chỉ vài ngày sau thì đám cưới được tổ chức tại một khu du lịch tại Sài Gòn.


“Bà Bảy, dì của Lan, còn nhớ rõ bên môi giới hôn nhân chỉ cho phép gia đình nhà gái lên dự đám cưới của con gái mình đúng 10 người; phía chú rể chỉ đặt đúng có một bàn tiệc (10 người) để chụp vài tấm ảnh. Ðại diện phía đàng trai là một phụ nữ của trung tâm môi giới hôn nhân tại Hàn Quốc. Sau khi xong tiệc cưới thì bên nhà trai đưa cho gia đình Lan một phong bì; về đến nhà mở ra xem thì chỉ có 3.2 triệu đồng, trả tiền thuê xe lên Sài Gòn dự đám cưới hết 1.2 triệu, gia đình Lan còn đúng 2 triệu.”


Về tin tức ở Nam Hàn, báo Thanh Niên viết: “Sau lễ cưới, chồng Lan về nước và khoảng 2 tháng sau, vào ngày 12 Tháng Giêng 2008 Lan lên máy bay để sang Hàn Quốc. Thấy con gái không có một đồng, gia đình phải vay mượn hàng xóm chút ít để Lan phòng thân và mua ít quà cho gia đình bên chồng. Trả lời câu hỏi báo Thanh Niên, là từ ngày sang Hàn Quốc đến khi gia đình nhận được tin Lan nhảy lầu tự tử, Lan có điện thoại về để tâm sự gì không, bà Huỳnh Thị Bảy cho biết là chỉ có 2 lần: lần thứ nhất là ngay sau khi đến sân bay, Lan có điện thoại về cho biết là đã được chồng ra đón; lần cuối cùng là 4 ngày trước khi Lan mất (26 Tết), gia đình nhận được điện thoại của Lan nhưng chỉ nghe Lan khóc và nói rằng nhớ nhà quá.


“Thấy con gái chỉ khóc nên mẹ Lan khuyên con nếu buồn quá thì cúp máy đi khi nào bình tâm, hãy điện về. Sau đó, gia đình Lan nhiều lần liên lạc sang Hàn Quốc, nhưng đều không gặp được Lan do bên kia cúp máy khi biết bên Việt Nam điện thoại sang. Không ngờ chỉ 4 ngày sau đó, chiều ngày 30 Tết (6 Tháng Hai 2008), một người môi giới tên Ngân tại Sài Gòn đã điện báo cho gia đình biết là Lan đã nhảy lầu tự tử tại Hàn Quốc. Từ đó đến nay gia đình chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía cơ quan chức năng nên bà Kim Anh đang cố tìm hiểu nguyên nhân cái chết của con gái mình. “Như vậy tính từ ngày cháu tui sang Hàn Quốc với chồng cho đến ngày mất chỉ vẻn vẹn có 25 ngày” – bà Bảy, dì của Lan nói trong nước mắt!”.