Kinh tế Úc sẽ vực dậy bất chấp đe dọa từ Trung Cộng

01 Tháng Bảy, 2020 | Bình Luận
Hình minh họa. Photo courtesy: Reuters

Chính phủ Úc đang thúc đẩy mở cửa lại nền kinh tế sớm hơn ước tính ban đầu. Đây là điều cần làm và không thể chậm trễ, nếu muốn nước Úc vực dậy sau khủng hoảng.

Tại thời điểm này, đại dịch đã gần như được khống chế, trong khi các doanh nghiệp thoi thóp. Chúng ta tiến vào cuộc suy thoái kinh tế lần đầu tiên sau gần ba thập niên – một cuộc suy thoái được cho là “phải có” để cứu sống mạng người và đời sống người dân trong đại dịch. Thực tế rất ảm đạm, thế nhưng nước Úc trong lịch sử đã chứng minh là một quốc gia luôn đi lên mạnh mẽ sau khủng hoảng. Và do đó lần này chúng ta cũng có quyền lạc quan.

Thủ tướng Scott Morrison trong cuộc họp báo hồi cuối tuần đã tiếp tục kêu gọi các tiểu bang nhanh chóng mở cửa lại biên giới, là bước đầu tiên để thúc đẩy du lịch và các lĩnh vực liên quan. Tiểu bang Queensland, với một phần lớn nguồn thu nhập và công ăn việc làm đến từ du lịch, đã gợi ý có thể mở cửa lại biên giới vào ngày 10/7 tới đây, nếu việc kiểm soát coronavirus tiếp tục được duy trì. Nam Úc sẽ mở cửa biên giới vào ngày 20/7. Tasmania cũng rất có thể sẽ mở cửa cho du khách trong nước từ cuối tháng 7.

Như vậy, trong vòng một tháng tới nữa, hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy các phi cơ bắt đầu cất cánh trở lại, các địa điểm du lịch nổi tiếng bắt đầu náo nhiệt đón du khách.

Victoria và NSW vốn không phong tỏa biên giới với các tiểu bang khác, sẽ tiếp tục đẩy nhanh gỡ bỏ các giới hạn bắt đầu từ tháng Bảy. Các nhà hát, rạp phim sắp sửa mở cửa lại, các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ sẽ được tiếp nhận thêm nhiều khách. Các trận thi đấu thể thao cũng sẽ trở lại với sự tham gia của khán giả.

Úc sẽ tiếp tục thắt chặt biên giới với nước ngoài có thể sẽ tiếp tục duy trì cho tới tháng Chín, thế nhưng trước mắt sẽ có các ngoại lệ với người anh em láng giềng New Zealand, và sinh viên quốc tế. Kế hoạch “bong bóng xuyên biển Tasman” sẽ cho phép các chuyến bay thẳng giữa Úc và NZ, để thúc đẩy du lịch giữa hai quốc gia. Chính phủ Úc cũng sẽ mở cửa cho sinh viên quốc tế quay trở lại từ tháng 7, bắt đầu với chương trình thí điểm đầu tiên tại ACT.

Đó là những bước đi đầu tiên, những tín hiệu tích cực ban đầu cho các doanh nghiệp cũng như người lao động tại Úc. Kinh tế sẽ hồi phục. Nhưng chặng đường trước mắt sẽ còn dài, đặc biệt trong mối thách thức từ chính quyền cộng sản Trung Quốc. Sau khi kêu gọi người dân không đi du lịch tới Úc, Bắc Kinh tiếp tục cảnh cáo sinh viên nước này không đến du học Úc. Họ đã áp thuế lúa mạch, đã ngừng nhập khẩu thịt bò từ bốn nhà phân phối lớn. Tất cả chỉ vì chúng ta yêu cầu được biết sự thật về nguồn gốc của đại dịch. Và Cộng sản TQ cho rằng Úc xứng đáng “nhận bài học” vì chúng ta không im lặng, không đánh đổi giá trị dân chủ vì đồng tiền.

TT Morrison hoàn toàn đúng khi dằn mặt TC, khẳng định rằng “Chúng ta đã không hề làm gì sai để gây hại đến mối quan hệ hai nước”, và kiên quyết “sẽ không bao giờ nhân nhượng trước những đe dọa, bất kể nó đến từ đâu”.

TC đã quá quen với việc đe dọa, huyễn hoặc bản thân trong thế thượng phong, mà quên mất rằng nước Úc hoàn toàn có thể làm chủ nền kinh tế và thậm chí chúng ta có “trừng phạt” ngược lại với TQ, nếu muốn. Chúng ta có trữ lượng khoáng sản lớn mà TQ “cần” cho các hoạt động sản xuất. Chúng ta có những địa điểm du lịch đầy hấp dẫn mà người dân đại lục vẫn luôn có nhu cầu đến thăm viếng. Và chúng ta là một quốc gia đa văn hóa với những giá trị dân chủ mà các sinh viên TQ mong muốn có cơ hội tới, và cư trú tại Úc. Những ngăn cản từ chính phủ Trung Cộng rất ít khả năng sẽ tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào lên quyết định của họ.

Úc cũng đã ký kết những thỏa thuận thương mại, quân sự và giáo dục lớn với Ấn Độ, một thị trường tiềm năng mới. Và trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng ra các thị trường tự do khác. Đại dịch virus Vũ Hán đã gây ra những cái chết, những tổn thương lớn lên nền kinh tế. Nhưng chính nó cũng đã tạo ra một cơ hội để nước Úc khởi đầu lại, dứt ra khỏi sự phụ thuộc với một Trung Cộng “độc hại”.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1786 phát hành ngày 17.06.2020)