Với số tiền “bồi thường” trên $100 triệu, vợ cũ của Paul McCartney đang tìm người đàn ông lý tưởng

18 Tháng Hai, 2008 | Điện ảnh

 Mặc dù hai bên không được phép tuyên bố gì khi tòa chưa phán quyết, người ta đồ đoán sự dàn xếp sẽ như sau:


 


Cựu ca nhạc sĩ ban  Beatles sẽ trả cho bà vợ cũ số tiền  $118 triệu trong đó $43 triệu là tiền trả một lúc;  số tiền còn  lại trả hàng năm là $5.3 triệu cho đến khi đứa con gái chung của họ là Beatrice lên 18 tuổi.


 


McCartney sẽ trả tiền cho một căn nhà mà Mills sẽ mua sau này, nằm bất cứ ở vùng nào. Bà ta sẽ được một toán vệ sĩ 4 người thay nhau bảo vệ bà 24/24 giờ. Bà được quyền  nuôi đứa con gái  4 tuổi nhưng McCartney cũng có quyền thăm viếng con đồng đều. Bà được quyền sống ở Anh và ở Đông Âu như bà muốn. Nhưng sự thỏa thuận, nếu đạt được, sẽ cấm bà không được nói hay viết sách liên quan đến cuộc sống giữa hai vợ chồng,  trong thời gian bà chung sống cũng như  sau khi đã chia tay.


 


Số tiền “bồi thường” cho 4 năm làm vợ của cựu người mẫu nay đã bị mất một chân tương đối là vụ trả tiền lớn trong lịch sử giới nghệ sĩ, nhưng cũng chỉ là số tiền lẻ so với tài sản kếch xù của Sir Paul McCartney, được nghe nói là lên tới  $1.77 tỉ Úc kim.


 


Với triển vọng trở thành một đại triệu phú (multi-millionaire) trong thời gian vài tuần lễ tới đây, nghe nói cựu người mẫu Heather Mills đã nhờ các cố vấn tìm gấp cho mình một người đàn ông, vì năm nay bà mới có 40 cái xuân trong khi đã phải chịu “phòng không chiếc bóng” cả hai năm nay, sau khi  ông chồng già ca sĩ  65 tuổi đuổi bà ra khỏi nhà.


 


Người đàn ông đó phải hội đủ các điều kiện sau:


 


– Tuổi từ 40 đến 60 mà thôi, chứ không già như ông chồng cũ.


– Phải giàu bằng hay thua bà một chút đỉnh để không trở thành  thằng đàn ông đào mỏ.


– Phải là người không ăn thịt để làm chuyện bác ái và cùng thực hiện những công tác ích lợi cho xã hội như bảo vệ môi sinh, chống sử dụng mìn  v.v…


– Phải có đầu óc hôi hài chút đỉnh.


– Và nhất là phải đủ bản lĩnh để có thể điều khiển một người đàn bà cứng đầu và có cá tính như bà.


– Và cuối cùng, càng trẻ càng tốt.