Hỏi và giải đáp 308: ‘Hoa vô chủ’

12 Tháng Mười Một, 2017 | Uncategorized
(Photo: TVTS/ Khánh Linh)

TL nhận được thư của bà Y, một người vợ từng chịu đau khổ vì ông chồng đa tình trước những đóa ‘hoa vô chủ’. TL đăng thư này hoàn toàn trong tinh thần ‘tôn trọng ý kiến độc giả’, ngoài ra không có ý nào khác.

Đồng thời cũng cần nhấn mạnh: trong tiếng Anh, tiếng Pháp, cứ có từ ‘2’ trở lên thì được coi là ‘số nhiều’ (plural, pluriel). Như vậy, khi người nào đó viết rằng ‘có nhiều’ thì phải hiểu là chưa chắc con số ấy đã ‘nhiều’ hiểu theo nghĩa ‘ít nhiều’.

‘Hoa vô chủ’

Đọc bài ‘Từ chối tình câm’ trên số Hỏi và giải đáp 307, tôi rất cảm phục và quý mến cô A: cô không hề có tình cảm nam nữ với ông B, một nam đồng nghiệp đã có gia đình, nhưng vì quý mến ông, cô sợ rằng khi mình từ chối (trong trường hợp ông ngỏ lời) thì sẽ khiến ông buồn; nhưng tựu trung, cô rất muốn cho ông B biết để đừng yêu cô một cách vô ích nữa!…

Từ sự cảm phục dành cho cô B, tôi bỗng liên tưởng tới những người tôi không cảm phục, nói trắng ra là coi thường: đó là những bông hoa vô chủ chỉ thích lẳng lơ quyến rũ những người đàn ông đã có chủ.

Đây là một tệ nạn tình cảm khá phổ biến trong cộng đồng chúng ta nhưng  từ trước tới nay hình như chưa có ai dám đề cập tới. Đúng ra thì mười mấy năm trước, có một vị nữ độc giả ở… đã đề cập tới, nhưng câu chuyện mang tính cách cá biệt hơn là chung chung.

Theo nhận xét của tôi, và của rất nhiều bà bạn đã hơn nửa đời nâng khăn sửa túi cho chồng, phải gọi đây là một tệ nạn!

Bởi vì hai nguyên nhân:

– Những bông hoa vô chủ ấy không phải đầu tắt mặt tối như các bà nội trợ cho nên lúc nào cũng ‘láng’, cũng thơm tho, sexy hấp dẫn.

– Bụt nhà không thiêng. Đàn ông ai cũng thích ‘của lạ’, nhiều khi chỉ dòm ngó, mơ tưởng chứ chẳng hy vọng chấm mút gì mà cũng cứ vẫn xun xoe, o bế, thậm chí tốn tiền tốn bạc để chiêu đãi!

Cho nên, không ít gia đình (trong đó có gia đình tôi) thường bị xào xáo một cách hết sức vô lý vì những bông hoa vô chủ ấy. Chẳng hạn ông chồng yêu quý của tôi, ngày xưa ổng vượt biên sang Úc trước cả 5, 6 năm, có nhiều cơ hội cặp kè nhưng đã không hề phản bội vợ con (điều này có bạn bè, họ hàng, em út làm chứng), chứng tỏ ông là người đàng hoàng. Vậy mà nay già rồi, mỗi lần đi tới đâu, hễ thấy các bông hoa vô chủ là cứ sáng mắt lên!

Trong bài tuần này, cô TL viết ‘Đàn ông hay đàn bà cũng có những người lãng mạn – một cách trong sạch và vô tội. Có người lãng mạn vừa vừa, có người lãng mạn tới mức sau nửa thế kỷ sống hạnh phúc bên vợ con (hay chồng con) mà vẫn không quên được hình bóng một người nào đó mà mình đã thầm yêu từ thuở mới vào đời’.

Tôi e trên thực tế, vào tuổi của chúng ta (ngũ tuần – lục tuần) số lãng mạn ấy chẳng có là bao, mà đa số nếu lãng mạn là lãng mạn một cách không lành mạnh và có tội!

Tôi không muốn chỉ trích bất cứ người nào, bởi vì mỗi người chúng ta, nam cũng như nữ đều được tự do tuyệt đối trong việc lựa chọn cho mình một cuộc sống mà mình cho là tốt nhất, vui nhất, đáng sống nhất.

Tôi chỉ muốn nếu ra một câu hỏi: tại sao những bông hoa vô chủ ấy, khi có điều kiện thuận lợi lại không chịu yên phận với một người nào đó trong số đàn ông đang theo đuổi mình?

Để rồi cũng chính tôi phải tự tìm ra câu trả lời: bởi vì đối với những bông hoa ấy, cuộc sống ‘yên phận’ có thể ‘tốt’ nhưng không ‘vui’.

Thế nhưng, nếu sống với những niềm vui trước mắt, thì cũng nên biết niềm vui ấy chỉ nhất thời, chẳng khác nào những bong bóng xà-phòng muôn màu rực rỡ nhưng chỉ trong chốc  lát là vỡ tan!

Trong những lúc thanh thản, tôi đã cố gắng tìm cách giải thích và bênh vực cho hành động của một sô bông hoa vô chủ, chẳng hạn vì không có khả năng tìm đối tượng thực sự yêu  mình, vì đã bị ê chề trong tình trường nên nay tìm cách quậy phá để trả thù đời, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thỏa mãn với suy nghĩ của bản thân mình.

Thôi thì như người ta thường nói: hồn ai nấy giữ. Ráng mà theo dõi, kềm chặt đức lang quân. Có mang tiếng ‘Hoạn Thư’ hay ‘ác phụ’ cũng đành chịu.

Mong rằng ý kiến của tôi, dù cay đắng phũ phàng thể nào, cũng được cô TL và quý độc giả xem là ý kiến xây dựng.

Cuối cùng, tôi cũng xin được minh xác nếu như có người nói rằng chúng tôi (các bà vợ chân chính) ghen với những bông hoa vô chủ được đàn ông săn đón: chúng tôi không ghen, chỉ khó chịu, ngứa mắt, bực mình!

Y.