Hỏi và giải đáp 328: Ớt nào mà ớt chẳng cay!

28 Tháng Mười Hai, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

LNĐ đã chuyển cho TL lá thư của ông X viết cho mục NBGR, vì Lão cho rằng nội dung thư thích hợp với mục TTBĐ hơn.

Điều thú vị là tác giả lá thư đã viết một cách hết sức mập mờ: “LNĐ có thể xem đây là chuyện của riêng tôi, của một ông bạn đau khổ của tôi, hay bất cứ đực rựa gốc Mít xấu số nào đó cũng được. Điều quan trọng là những gì tôi viết đã thực sự xảy ra…”

Vì thế theo TL, nếu có bà vợ nào đó nhận ra “nhân vật Hoạn Thư” trong lá thư của ông X chính là mình, thì cũng đừng vội quy cho chồng là tác giả, bởi có khi ổng chỉ kể lại cho bạn nghe, rồi người bạn quý hóa ấy đóng vai ông chồng đau khổ để viết thư! Nhưng dù sao, TL cũng chỉ đăng nguyên văn một số đoạn chính trong thư, và giữ kín mọi chi tiết cá nhân.

* * *

…Tôi nghĩ rằng sau khi sang Úc, người Việt mình trở nên cởi mở hơn thì vợ tôi cũng theo nếp sống văn minh ấy. Nhưng thực tế lại khác hẳn, bả chỉ theo những cái gì có lợi cho bản thân: ăn diện, mua hột xoàn, sửa sắc đẹp…, còn những gì có lợi cho chồng thì bả phớt lờ.

Điều khiến tôi bực bội, khó chịu, thậm chí đau khổ là bả ghen quá chừng! Thú thật với LNĐ, trong lãnh vực tứ đổ tường, tôi là người rất cù-lần: từ ngày sang Úc, tôi chỉ biết cơm nhà quà vợ. Mấy tháng trước đây, đọc loạt bài tranh luận về “hoa vô chủ”, tôi tự thấy mình là người chồng lý tưởng so với những ông chồng “cứ thấy gái là sáng mắt lên”, vậy mà vợ tôi vẫn ghen!

Nguyên nhân chẳng qua cũng chỉ vì cái nghề… của tôi thuờng xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với thân chủ – nam có nữ có. Mà theo nguyên tắc tiếp thị (marketing), muốn thành công thì phải vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Kết quả, tôi rất được cảm tình của thân chủ nam nữ. Thế nhưng vợ tôi đã gạt bỏ số nam thân chủ ấy sang một bên để chỉ chiếu cố tới số nữ thân chủ, và đi tới kết luận là tôi “dê” họ.

Xin đan cử một thí dụ:

Tôi và vợ tôi đi dự đám cưới, tới đó gặp một nữ thân chủ (cô A) khá trẻ đẹp và rất vui vẻ hồn nhiên. Tôi giới thiệu hai người với nhau, và trong lúc ba người trò truyện, cô A lấy tay đập lên vai tôi một cái. Chỉ có thế mà trên đường về, tôi bị bà vợ Hoạn Thư  truy hỏi và xỉ vả không tiếc lời. Tôi phân trần thì bả đem sách thánh hiền ra để lên lớp: nam nữ  thọ thọ bất thân! Bả còn nhận xét cô A đã thân mật đứng sát vào người tôi như thể… tình nhân!

Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ ghen bóng ghen gió đã xảy ra. Ghen thôi chưa đủ, bả còn có những lời lẽ, những suy nghĩ không tốt về những người đẹp tỏ ra thân mật, vui vẻ với tôi, kể cả một số người có chồng con đàng hoàng.

Và luôn luôn bả chỉ có một kết luận: tôi không “dê” trước thì làm sao người ta dám thân mật như vậy!

Điều khiến tôi ngạc nhiên và khó hiểu nhất là trước mặt những người đẹp ấy, vợ tôi lại tỏ ra mình là một phụ nữ văn minh hết mực, tùy đối tượng mà lúc thì trân trọng, lịch thiệp như một “lady”, lúc lại vui vẻ, thân mật như đã quen nhau từ kiếp nào!

Vì thế, khi gặp lại tôi, bà cô nào cũng khen vợ tôi không tiếc lời! Rốt cuộc, vợ tôi luôn luôn được tiếng tốt, còn tôi ngậm đắng nuốt cay, đi tới chỗ nào được các bà cô vui vẻ niềm nở thì lo chuẩn bị tinh thần đi là vừa!

Thưa LNĐ,

Tục ngữ có câu “Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng”, rồi một vài “nhà tâm lý học” lại còn dạy rằng vợ có yêu mình thì mới ghen! Theo Lão, thì ghen như bà vợ của tôi có “normal” hay không? Và nếu quá đáng thì có cách gì để thay đổi hay không?

Ý kiến của Thanh Lan:

Ông X kính mến,

Ông quả là một người chồng gương mẫu. Còn về cách ghen của bà vợ ông, TL cho rằng có tới phân nửa các bà vợ ghen như thế (nói lén: thường là các bà Bắc Kỳ có trình độ và bản lãnh). Vậy một khi đã có tới phân nửa ông chồng trong cộng đồng Việt Nam đồng cảnh ngộ với ông, ông cũng không nên than thân trách phận.

Còn về việc thay đổi tính tình của vợ, thì ông đừng hy vọng hão huyền. Cách đối phó duy nhất là tìm cách né tránh các bà các cô ái mộ mình, và trong trường hợp bắt buộc phải trò truyện thì nên đứng xa xa.

Riêng với các bà vợ có máu Hoạn Thư như bà X, TL cho rằng ghen vô lý như thế là tự mình làm giảm bớt hạnh phúc gia đình. Chưa kể còn dẫn dưa tới tình trạng ông chồng sẽ phải ái ngại cho những bà cô bị ghen oan, từ ái ngại có thể sẽ biến thành thương cảm, từ thương cảm có thể sẽ… thương luôn không chừng!

Mong quý bà nghĩ lại.

 

Thanh Lan