White Night 2017: đêm trắng Melbourne

19 Tháng Hai, 2017 | Tin nước Úc
Búp sen tại Arts Centre. Hình: TVTS

Một lần nữa White Night lại đến với thành phố Melbourne, kéo dài từ 7pm hôm qua đến 7am sáng Chủ Nhật hôm nay.

White Night là phiên bản của Nuite Blanche (có nghĩa đêm trắng), một sáng kiến của ông Jean Blaise, được tổ chức tại thành phố Paris vào năm 2001, thay vì nhiều đêm, chỉ một đêm và mỗi năm một lần, lôi cuốn trên 1 triệu người tham dự.

Sinh hoạt văn hóa nghệ thuật suốt một đêm đã được nhiều nước khác trên thế giới bắt chước, trong đó có Úc.

Melbourne là nơi đầu tiên và duy nhất tại Úc thực hiện White Night vào năm 2013 dưới thời Thủ hiến Tự do Ted Baillieu.

White Night: đêm trắng tổ chức lần thứ 5 tại Melbourne. Hình: TVTS

Sự  kiện có trên nửa triệu người tham dự hàng năm được Thủ hiến Lao động Daniel Andrews duy trì. Đây là lần thứ năm Melbourne tổ chức Đêm Trắng (cũng có nghĩa là trắng đêm, bởi cuộc vui kéo dài khi mặt trời chưa lặn cho đến khi mặt trời mọc).

Các hoạt động nghệ thuật như vũ, xiếc, hát dạo, kịch câm, ban nhạc và nhất là biểu diễn nghệ thuật bằng ánh sáng, chiếu phim lên các tòa nhà (bằng những máy chiếu projectors) trông rất đẹp mắt.

Các sự kiện diễn ra từ tòa nhà Royal Exhibition Building ở vùng Carlton chạy xuyên suốt đường Swanston Street, St Kilda Road, đến bảo tàng nghệ thuật National Gallery of Victoria ở vùng Southbank.

Địa điểm có nhiều người xem và chen chúc nhiều nhất là ngã tư Flinders Street và Swanston nơi có ga xe lửa trung ương, nhà thờ chánh tòa Anh giáo và quảng trường liên bang Federation Square.

Các sinh hoạt nghệ thuật và giải trí khác cũng diễn ra ở các con đường Collins, Bourke, Londsdale giáp với đường Swanston.

Như cái tên gọi White Night, ánh sáng (về đêm) là chủ đề của Đêm Trắng. Những cảnh chiếu phim trên màn ảnh cực rộng của những tòa nhà như  Royal Exhibition Building, State Library, Forum Theatre (trên đường Flinders sát St Paul Cathedral) và National Gallery of Victoria thu hút rất nhiều người đến xem.

Dòng người ở ngã tư Finders St và Swanston St. Hình: TVTS

Cuộc vui chơi suốt đêm này nghe nói mang vào cho nền kinh tế tiểu bang khoảng $13 triệu đô la trong một đêm.

Tuy nhiên có sự việc không đẹp mắt xảy ra vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng, là sự ẩu đã giữa vài nhóm thanh niên (hình dáng có vẻ là người hải đảo) khiến trên một trăm cảnh sát đến can thiệp. Có người bị xịt hơi cay và bị còng tay, bị bắt.

TVTSONLINE có mặt tại sự kiện White Night từ 7 giờ rưỡi tối đến 1 giờ sáng thể thu hình làm phóng sự cho bản TIN 6 GIỜ  và để thực hiện một tập (episode) cho chương trình “Đi thăm Melbourne với Nguyễn Hồng-Anh”.

Mời quý độc giả đón xem cuốn video này trong những ngày tới với những hình ảnh rất đẹp và phần thuyết minh của ông Nguyễn Hồng-Anh.

 

THÊM HÌNH ẢNH: