Pháo thủ thắng Leicester ở trận mở màn Ngoại hạng Anh

12 Tháng Tám, 2017 | Tin thể thao
Các cầu thủ Arsenal ăn mừng sau khi chiến thắng Leicester. Photo Courtesy: Reuters

Thầy trò HLV Arsene Wenger giành chiến thắng 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ở trận đấu đầu tiên của mùa giải 2017-2018.

Trận Arsenal – Leicester hôm 11.8 (giờ địa phương) là minh chứng hùng hồn nhất cho tính cống hiến và giải trí của Ngoại hạng Anh. Trận mở màn mùa giải mới chiêu đãi người hâm mộ đại tiệc bàn thắng với 7 pha lập công, cùng sự kịch tính mà kết quả chỉ được định đoạt ở những phút cuối.

HLV Arsene Wenger cho thấy sự tinh tường, khả năng xoay đổi cục diện bằng những quyết định chuẩn xác. Khi đang để Leicester dẫn 3-2, Wenger tung Aaron Ramsey và Olivier Giroud vào sân. Chính bộ đôi này đã ghi liên tiếp hai bàn trong hai phút gần cuối trận, giúp Arsenal lội ngược dòng để giành chiến thắng nghẹt thở.

Điều đáng chú ý là trong trận đấu này, khi bóng lăn chưa đầy 2 phút, gần 60,000 khán giả có mặt trên sân Emirates đã bật lên vui sướng với pha làm bàn mở tỉ số của bản hợp đồng bom tấn 52 triệu bảng Alexandre Lacazette. Ngôi sao người Pháp không cần bật nhảy trong vòng cấm vẫn đánh đầu thành công từ đường chuyền cực kỳ chuẩn xác của Hector Bellerin.

Xét về chiến thuật, cả “Pháo thủ” và “Bầy cáo” đều chơi một thứ bóng đá khá tệ hại. Hai đội đều phòng thủ tồi đến mức đáng kinh ngạc. Đặc biệt các hậu vệ đội chủ nhà thường xuyên để mất bóng một cách lóng ngóng. Nhưng bóng đá chặt chẽ thật buồn tẻ. Xem thứ bóng đá “nghiệp dư” của Arsenal và Leicester đá quả thật rất vui.

Về phía Arsenal, Lacazette dù là người mở tỷ số nhưng Olivier Giroud đã ấn định chiến thắng và chứng minh rằng anh vẫn là một thứ tài sản có giá trị. Như vậy, kể cả khi Alexis Sanchez quyết tâm rời bỏ sân Emirates, HLV Wenger vẫn sẽ có trong tay đủ sức mạnh tấn công để đem về những bàn thắng. Ở Ligue 1, Lacazette là mẫu cầu thủ tốc độ và khéo léo. Nhưng bàn thắng mở tỷ số của anh thể hiện phong cách điển hình của một số 9.

Tổng hợp