Cụ ông 145 tuổi sẵn sàng chết và đã tự làm bia một cách đây 24 năm

27 Tháng Tám, 2016 | Chuyện lạ bốn phương
Cụ ông Mbah Gotho. Photo Courtesy: mirror.co.uk
Cụ ông, 145 tuổi, người Nam Dương người già nhất thế giới, nói rằng ông muốn được chết vì đã trải nghiệm đủ chuyện đời và con cháu đã trưởng thành.

Cụ ông Mbah Gotho xuất hiện gần đây trong một bộ phim tài liệu của Nam Dương cho biết ông sinh ngày 31.12.1870, nghĩa là ông đã 145 tuổi. Nếu điều này chính xác, ông sẽ trở thành người già nhất thế giới, soán ngôi của cụ bà Jeanne Calment đang giữ kỷ lục thế giới với 122 tuổi.

Cụ ông Mbah Gotho có 10 anh em và bốn người vợ, người vợ gần nhất mất năm 1988. Tất cả con ông đều đã qua đời, hiện nay ông sống cùng các cháu, chắt của mình.

Ông Suryanto, cháu trai cụ Mbah, cho biết ông mình tưởng như đã qua đời vào năm 122 tuổi nhưng thần chết dường như đã bỏ quên ông. “Bia mộ được khắc sẵn vẫn giữ năm 1992, cách đây 24 năm.”

Gia đình ông Suryanto cũng chia sẻ mọi người trong gia đình đã chuẩn bị phần mộ cho cụ Mbah cạnh nơi yên nghỉ của các con cụ.

Thị lực của ông Gotho hiện rất kém, nên ông chỉ có thể ngồi nhà nghe đài phát thanh. Suốt ba tháng qua, người nhà phải bón cháo và tắm rửa cho ông, do sức khỏe ông ngày một yếu đi.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, ông Gotho chỉ nói: “Nhẫn nại là bí quyết”.
Cụ Mbah không phải là trường hợp duy nhất bởi trước đó có cụ James Olofintuyi, 171 tuổi ở Nigeria và cụ Dhaqabo Ebba, 163 tuổi ở Ethiopia không có giấy tờ xác nhận.

Tổng hợp