Rúng động mẹ 20 tuổi vứt con vừa mới sinh qua cửa sổ tầng 17 xuống đất

08 Tháng Mười Một, 2017 | Tội phạm
Cảnh sát bắt giữ Netchanok sau khi một người ở tầng 4 nhìn thấy em bé rơi qua cửa sổ tòa nhà. Photo courtesy: Metro

Netchanok Nokyungtong, 20 tuổi sinh con ngoài ý muốn tại căn hộ của mình trong một tòa nhà ở Pattaya, Thái Lan rồi ném em bé còn nguyên dây rốn qua cửa sổ tầng 17 chỉ vì người yêu của cô ta quay về với vợ.

Một công nhân ở tầng 4 của tòa nhà cho biết, qua cửa sổ anh ta đã nhìn thấy một vật thể rơi xuống nên đi kiểm tra xem đó là cái gì.

Cảnh sát tới và phát hiện một em bé mới sinh bọc trong chiếc túi nilon màu xanh với dây rốn còn chưa được cắt.

Các nhân viên cảnh sát đã kiểm tra camera của tòa nhà và cuối cùng bắt giữ Netchanok, người thừa nhận đã ném em bé qua cửa sổ bởi vì bạn trai của cô ta – Kim, đến từ Hàn Quốc, đã có gia đình và quay về với vợ sau khi phát hiện người tình có thai.

Netchanok khai với cảnh sát mình sinh con “bất ngờ” trong phòng tắm và mở cửa sổ rồi thả em bé ra ngoài khu vực thuộc quận Banglamung của thành phố.

Cảnh sát trưởng Pattaya, Colonel Apichai Khemphet cho hay Netchanok thừa nhận giết con và sẽ bị truy tố sau khi các bằng chứng được thu thập.

Cảnh sát tìm thấy máu trong phòng tắm nơi Netchanok sinh con. Cô gái cho biết cô đã bị sốc và chưa sẵn sàng cho cuộc sinh con này.

Cảnh sát ban đầu tin rằng đây là một ca sinh non và đứa trẻ đã chết trước khi bị ném đi. Nhưng sau khi điều tra cái chết và bắt giữ Netchanok, cảnh sát cho biết cô này thừa nhận đã giết đứa bé.

“Đây là một vụ án tàn nhẫn. Đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh. Người mẹ không đau khổ vì những gì xảy ra. Bạn trai cô ấy bỏ đi và nói cô ấy phá thai. Cô ấy bảo không có tiền nuôi con. Cô ấy cũng không được đưa đến bệnh viện khám, nhưng cô ấy sẽ bị giam giữ và khởi tố”, cảnh sát cho biết.

Theo Metro