Hỏi và giải đáp 498: Giấy rách giữ lấy lề! (2)

05 Tháng 2, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Mới đây, TL đã góp ý kiến với lá thư của em A, một đóa “mẫu đơn” trẻ đẹp đang được X – một chàng ra vẻ playboy, và Y, một người đàn ông thiếu thu hút, cùng theo đuổi. Trong phần góp ý của mình, TL khuyên A nên dứt khoát gạt sang X sang một bên, vì anh chàng chỉ bày tỏ sự ham muốn thể xác chứ không hề đề nghị chung sống lâu dài. Sau khi đã gạt X sang một bên rồi, mới có thể bình tâm tìm hiểu tình cảm thực sự của mình đối với Y. Sau đó nếu thấy mình không thể yêu Y thì chấm dứt, chờ đợi một người khác vào một dịp khác…

Sau đó, mục ‘Hỏi và giải đáp’ đã nhận được thư góp ý của em B, một “single girl” nay đã trên “5 bó”. TL xin chân thành cám ơn B đã bỏ công viết thư, và xin giới thiệu nguyên văn phần chính trong nội dung thư:

…Ngày còn trẻ, còn mơ mộng, em đọc được một câu tiếng Pháp nghe hơi cải lương và văn phạm có vẻ như tam sao thất bổn, nhưng lại khá phổ biến là: Homme sans amour comme la terre sans soleil – Con người thiếu tình yêu giống như trái đất thiếu ánh mặt trời! Có nghĩa là sẽ chết!

Đương nhiên khi mới lớn bắt đầu biết yêu, ai cũng nghĩ như vậy, trừ những người có căn tu. Chỉ tới khi đã bước vào đường đời, đường tình rồi, mới thấy nó không êm như nhung mà đầy sỏi đá. Cũng có những người gặp mọi sự tốt đẹp nhưng em nghĩ số ấy  ít lắm. Chỉ cần nhìn bạn bè chung quanh, em thấy nhiều người đã phải đau khổ vì tình, tuy không đến nỗi quyên sinh như thời trước nhưng tan nát cõi lòng, và di hại cho cả cuộc đời. Trong số này, cũng có những người cố gắng làm lại cuộc đời qua hôn nhân, người ngoài nhìn vào thấy rất OK, chỉ nội bộ bạn bè qua tâm sự thân mật với nhau mới biết: một là ngậm bồ hòn làm ngọt, hai là tự giả dối với chính mình.

Đọc ý kiến chị TL giúp cho A, em hoàn toàn đồng ý với điều kiện tiên quyết: dẹp X sang một bên.

Dĩ nhiên đây không phải là một quyết định dễ dàng. Ở cuộc sống thực tế, em thấy không ít đàn bà con gái biết rõ đòn phép của những tay sở khanh, thấy rõ những tan nát mà bọn họ để lại cho các nạn nhân nhưng vấn chí cốt lao đầu vào, có khi còn chí chóe giành giựt, làm em nhớ tới câu “thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt”!

Em thấy rõ những việc ấy xảy ra nhưng không thể hiểu được nguyên nhân là vì đam me, khát tình hay chỉ vì lòng kiêu hãnh, muốn vuốt ve tự ái?!

Thư bạn A viết, em thấy bạn ấy không bị xác thịt đòi hỏi là điều rất thuận lợi, đáng mừng. Nhưng vẫn chưa “clear” bởi A còn dành nhiều tình cảm cho X, có nghĩa là A vẫn còn bị bề ngoài của X, những lời đường mật ngọt ngào của X thu hút. Nếu A không mau rời xa X, chắc chắn sớm muộn cũng trở thành nạn nhân. Người ta thường nói “đẹp trai không bằng chai mặt”, huống hồ X vừa đẹp trai vừa chai mặt!…

Sau khi em đồng ý với điều kiện tiên quyết mà chị TL đặt ra (dẹp X sang một bên) em cũng muốn khuyên A nên suy nghĩ thật chín chắn trong việc “chấp nhận chung sống với một người bạn đời thiếu thu hút”.

Thu hút nếu hiểu một cách đúng đắn phải mang cả ý nghĩa tinh thần lẫn vật chất, thể xác. Bởi vì nếu không bị hoàn cảnh bắt buộc, không nên chung đụng thể xác mà không có tình cảm, cũng thế nếu chỉ yêu mến nhau về mặt tinh thần, còn thể xác thì “no feelings”, là một cực hình mà người ta chỉ có thể chịu đựng trong một thời gian ngắn chứ không thể suốt cả đời!

Cho nên, đúng như chị TL đã viết, đàn bà con gái còn một lựa chọn thứ ba: sống độc thân suốt đời. Nhưng trước hết, phải dứt bỏ được mặc cảm “bà cô già không chồng”, chúng ta mới có thể xem đó là một giải pháp để lựa chọn, chứ không phải là bước đường cùng…

Chân thành cám ơn chị TL đã có những nhận định, đánh giá khách quan về giá trị thực sự của cuộc sống độc thân của các “mẫu đơn” và “bà cô già không chồng” tụi em. Bởi vì  ít ra chúng em cũng không phải trói buộc cuộc đời của mình với một người đàn ông không xứng đáng, chỉ với mục đích duy nhất là để được mọi người gọi là “có chồng”!

B.