“Nín thở qua sông”! 

08 Tháng 3, 2022 | Uncategorized
Minh họa. Hình: TiVi Tuần-san

(Thư em A)

Quý độc giả thân mến,

Thời gian gần đây, có lẽ nam giới bị sao quả tạ chiếu hay sao đó mà liên tiếp có những lá thư tố cáo đàn ông, nào là “thích gặm cỏ non”, nào là tham lam, nào là bạc tình…, và tuần này lại có thêm lá thư của em A. TL xin rất tóm tắt nội dung như sau:

A, hơn 25, có nhan sắc, sự nghiệp, đã trải qua một mối tình đẹp kéo dài mấy năm nhưng cuối cùng tan vỡ trong cay đắng vì chàng trai chỉ muốn hưởng thụ chứ không muốn bị hôn nhân ràng buộc. Từ đó, A rất sợ những lời tán tỉnh, hứa hẹn của đàn ông, càng ngọt ngào, thiết tha càng đáng sợ… Nhưng cuối cùng, dù không muốn, A lại bị sa vào tình yêu, đáng nói hơn nữa là người ấy đã có vợ con và đang chuẩn bị chia tay…

Ý kiến Thanh Lan:

Em A thân mến,

TL rất thông cảm với suy nghĩ và phản ứng của em sau khi yêu lần đầu mà đã gặp phải một chàng họ Sở, tuy nhiên, nếu chỉ vì việc này mà đâm ra nghi ngờ tất cả mọi người đàn ông khác là không đúng. Bởi, như TL đã viết rất nhiều lần, đàn ông hay đàn bà cũng đều có người tốt kẻ xấu, chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác nhưng không nên có thiên kiến.

Nay thì em đã phải thú nhận đầu óc sáng suốt của mình đã thua “trái tim mù lòa”. Nhưng TL cho rằng nó chưa đến nỗi mù hoàn toàn, bởi vì dù si mê, ít ra nó cũng còn biết tới giới hạn nào thì phải “say no”. Mong sao tới khi em đọc được những hàng chữ này, nó vẫn chưa “say yes”!

Tới đây, đi vào việc trả lời những thắc mắc của em, TL nhấn mạnh: tư cách, thiện chí, sự thành thật của một người đàn ông không liên quan gì tới “tình trạng hôn nhân” (marital status) của họ cả, bằng cớ là người yêu trước kia của em, chẳng vướng mắc ràng buộc với ai, mà vẫn không chịu tiến tới hôn nhân với em.

Vì thế, em cần nhận thức rõ ràng: những gì  TL góp ý với em sau đây là căn cứ trên hoàn cảnh của người đàn ông kia, tạm gọi là B (đã có vợ con và đang chuẩn bị chia tay) chứ TL không đủ yếu tố để khẳng định anh ta là người xấu, tán tỉnh em chỉ với mục đích lợi dụng.

Trên thực tế, có không ít người chồng vì yêu một cô gái khác nên chia tay vợ để lấy cô ta, tuy nhiên đây không phải là trường hợp của B, bởi vì theo lời B, anh ta và người vợ đã lục đục và anh ta đã có ý chia tay từ lâu rồi. NHƯNG, có gì bảo đảm B nói thật? Biết đâu B chỉ tính chuyện chia tay vợ sau khi đã gặp em? Biết đâu B và vợ chỉ lục đục ở một mức độ nào đó, và sẽ “châu về hợp phố gương vỡ lại lành”?

Vì thế, dù trong lòng yêu B tới mức say mê, em cũng phải thủ thân, đồng thời nghĩ tới vợ con anh ta. Giải thích: nếu em từ chối tình yêu của B, biết đâu anh ta sẽ trở về với vợ con, nhưng nếu em chấp nhận, B sẽ có một mục tiêu, và để chiếm cho được mục tiêu đó, rất có thể B sẽ chia tay vợ.

Tóm lại, TL khuyên em tiếp tục từ chối những bước tiến tới của B, đồng thời không đưa ra bất cứ hứa hẹn nào (chẳng hạn: khi nào anh ly dị xong thì mình sẽ…), bởi như thế là khuyến khích B bỏ vợ.

Cuối cùng, không thể không nói tới “khổ nhục kế” của những người đàn ông cao tay ấn, tức là việc họ than thở về “địa ngục gia đình” để mình cảm thương. Hầu như  người đàn ông nào khi ngoại tình, cặp kè cũng đều tả oán về cuộc sống gia đình, trong khi trên thực tế họ đang sống hạnh phúc, và việc cặp kè, ngoại tình chẳng qua chỉ là những “bonus” mà cuộc đời cho họ hưởng.

Vẫn biết là viết thì dễ, làm mới khó, nhưng TL vẫn tha thiết khuyên em phải tự kiềm chế, cố nén lửa tình, đừng để mình  biến thành kẻ thứ ba, hoặc tệ hại hơn, một chỗ “giải trí miễn phí”.

Thanh Lan

TiVi Tuần-san 1492