(Thư em A)
Quý độc giả thân mến,
Tuần này TL trả lời vắn tắt thư em A, một nam độc giả mới lập gia đình. Sở dĩ chỉ vắn tắt bởi nội dung thư hỏi về “sex giữa vợ chồng”, một đề tài tuy rất thực tế nhưng lại không thể mổ xẻ kỹ trên một “tờ báo gia đình”.
Đại khái, em A cho biết mình là một người chồng yếu sinh lý, đã “chạy chữa” khắp nơi, từ các chuyên gia tình dục tây phương tới các thầy đông y, nhưng không có kết quả lâu dài…
Thanh Lan xin góp ý như sau (khi cần thiết, xin được chú thích bằng tiếng Anh để em A hiểu):
Sex là sinh hoạt bắt buộc phải có trong một cuộc chung sống, nhưng “having sex” như thế nào, và nhiều tới mức nào là hoàn toàn tùy thuộc vào sức khỏe, hoàn cảnh và quan niệm sống của mỗi cặp. Không một ai, kể cả các chuyên gia (sex expert) có thể đưa ra những tiêu chuẩn (standard) cố định về độ bền bỉ (duration), về mức thường xuyên (how often) trong sinh hoạt tình dục giữa vợ chồng, nói rộng ra là giữa hai partners.
Quan trọng nhất là sự hòa hợp giữa hai partners, gồm hòa hợp về thể chất (physical) và hòa hợp về tinh thần (spiritual). Nếu thiếu hòa hợp về thể chất, hai người có thể vượt qua (overcome, trong nước gọi là “khắc phục”) bằng cách này cách khác, NẾU NHƯ có hòa hợp về tinh thần.
Phải có sự hòa hợp về tinh thần thì mới thành thật với nhau, để cùng nhau tìm cách giải quyết những “vấn đề” trong sinh hoạt tình dục. Dĩ nhiên, không phải cặp nào cũng có thể giải quyết một cách tốt đẹp, ổn thỏa, nhưng dù thế nào chăng nữa, cũng còn hơn là chỉ có sự hòa hợp về thể chất mà không có sự hòa hợp về tinh thần. Bởi khi ấy, dù có là “bạn tình dục” (sex partner) lý tưởng của nhau, sớm muộn sẽ tới lúc chán nhau.
Trước đây, có một nữ độc giả (sùng đạo) tâm sự lấy phải người chồng tệ hại, bỏ thì có tội, không còn yêu nhưng vẫn cố gắng tiếp tục chung sống, nhưng chẳng lẽ mỗi lần chồng “đòi hỏi” cứ nằm im như khúc gỗ, đã phải mướn phim sex về coi để “lấy hứng”. Lá thư của em gái ấy đọc lên thì sỗ sàng nhưng TL muốn ứa nước mắt!
Vậy nếu em A và vợ lấy nhau vì tình yêu, em không nên quá lo lắng, mặc cảm trước việc mà em gọi là mình “không đủ khả năng sinh lý” để thỏa mãn người bạn đời; thứ nhất, em càng lo lắng, mặc cảm thì tình thế càng tệ hại hơn; thứ hai, biết đâu tình trạng “không đủ khả năng” thực ra chỉ là “không biết cách”.
Nhưng cho dù có là “không đủ khả năng” người nam vẫn có thể đưa người nữ “tới đích”.
Cách đây mấy năm thôi, TL đọc kết quả nghiên cứu của một cơ sở uy tín ở Úc, được biết có tới gần phân nửa các bà các cô đã đóng kịch (fake) để người bạn tình tin rằng mình cũng “tới đích”. Với những thành phần cấp tiến đòi nam nữ bình quyền thì đây là một sự thiệt thòi của nữ giới, nhưng với những người hiểu biết, không thiên vị bên nào, thì đây vừa là một lời nhắn nhủ đàn ông con trai, vừa là một lời ca tụng đàn bà con gái, chấp nhận thiệt thòi để duy trì hạnh phúc – hạnh phúc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chứ không phải chỉ có sex.
Viết như thế không có nghĩa là nói các ông chồng không cần phải quan tâm tới nhu cầu tình dục của vợ, mà chỉ có ý khuyên các ông không nên quá lo lắng trước sự yếu kém về thể chất của mình.
Nếu cho đó là một khuyết điểm thì hãy cố gắng phát huy ưu điểm về tinh thần: yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng người bạn đời với tất cả trái tim của mình, chắc chắn không bao giờ có thể đổ vỡ. Còn việc những người đàn bà tự tìm thêm một nguồn sex cho mình, TL tin rằng không nhất thiết phải là bà ấy có một ông chồng yếu sinh lý mà rất có thể vì bà ấy thuộc loại người không bao giờ cho là đủ.
Thanh Lan
TVTS 1525