(Thư em X)
Quý độc giả thân mến,
Tuần này TL góp ý kiến với em X, một người vợ trẻ với những trục trặc trong việc chăn gối với chồng. Nội dung thư của X không “tả chân” quá đáng, nhưng vì nó quá dài, TL không thể đăng nguyên văn, chỉ sơ lược những điểm chính như sau:
– Vợ mệt mỏi, hoặc không hứng thú, chồng vẫn “đòi”.
– Khi vợ muốn tâm tình thì chồng lại biến thành hành động.
– Khi vợ muốn “yêu em dài lâu” thì chồng lại qua quýt.
– Khi bị vợ từ chối, chồng tỏ ra buồn bực, giận dữ.
Hậu quả, vợ chồng còn trẻ, đầu óc cấp tiến, vật chất thoải mái, mà rất hiếm khi được một lần trọn vẹn.
Ý kiến Thanh Lan:
Em X thân mến,
Ngày còn ở VN, TL đọc được ở đâu đó một chuyện vui vui kể về một người chồng cuối năm tính sổ, viết cho vợ đại khái như sau:
Em yêu quý, trong năm qua, em đã từ chối anh tổng cộng… lần: 15 lần “em còn nhiều việc phải làm”, 20 lần “em mệt”, 15 lần “em đang bực mình”, 10 lần “em không muốn”, 20 lần “con nó còn thức kia kìa”, 50 lần “anh thì lúc nào cũng chỉ biết mỗi cái ấy”…
Dĩ nhiên, trên đây chỉ là chuyện đọc cho vui, bởi nếu trên thực tế có người chồng nào trách móc vợ vì những từ chối ấy, ông ta quả hơi ích kỷ, không quan tâm tới tình trạng thể xác cũng như tinh thần của vợ. Chính vì không chịu quan tâm tới vợ, cho nên thay vì nhỏ nhẹ từ chối “để tối mai”, “để tới cuốn tuần”, nàng đã phải bực mình đốp chát “anh thì lúc nào cũng chỉ biết mỗi cái ấy”!
Viết như thế, không có nghĩa TL quy trách tất cả mọi sự cho quý ông, nhưng vì bài này đề cập tới thư của một bà vợ, TL chỉ viết về những sai lầm, thiếu sót của quý ông.
Trước hết, vợ mệt mỏi, hoặc không hứng thú, chồng vẫn “đòi” là việc không thể chấp nhận được. Bởi nếu chấp nhận, là nhìn nhận người vợ chỉ là công cụ để người chồng giải quyết nhu cầu tình dục không hơn không kém.
Thứ đến, khi vợ muốn tâm tình thì chồng lại biến thành hành động. Thông thường, phái mày râu chỉ bày tỏ tâm tình sau khi “having sex”, trong khi phái yếu muốn tâm tình trước để tạo sự trìu mến về tinh thần trước khi gắn bó thể xác.
Không cần tranh luận, chúng ta cũng thấy phái yếu đúng hơn.
Về tình trạng vợ muốn “yêu em dài lâu” mà chồng lại qua quýt, TL tin rằng vào thời buổi này, số người chồng như thế cũng chẳng có bao nhiêu. Bởi vì cuộc “cách mạng tình dục” nổ ra vào thập niên 1960, trong khi có những cái hại, vẫn có những cái lợi, mà một trong những cái lợi đáng kể nhất là việc giải phóng phụ nữ khỏi quan niệm bảo thủ sai lạc cho rằng sex là hoạt động thấp hèn, phụ nữ nào mà “enjoy sex” bị xem là người dâm đãng!
Đã là là vợ chồng với nhau, đồng cam cộng khổ, thì trong sinh hoạt phòng the, người chồng có bổn phận phải đưa vợ “tới nơi tơi chốn”, đừng để nàng phải than thở như nữ sĩ Hồ Xuân Hương thuở xưa:
Năm thì mười họa hay chăng chớ
Một tháng đôi lần có cũng không!
Cuối cùng là tình trạng người chồng tỏ ra buồn bực, giận dữ khi bị vợ từ chối chuyện ấy. Đây là một sai lầm thường thấy nhất nơi các ông. Nói là sai lầm, vì thứ nhất, “bả” đã không cho, mình càng tỏ ra buồn bực, giận dữ thì càng khó làm hòa để “thử thời vận” thêm một lần nữa; và thứ hai, sự thay đổi chất kích thích tố (hormone) trong cơ thể phụ nữ ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng, suy nghĩ và ham muốn của họ, cho nên khi bị họ từ chối, người chồng nên thông cảm, tìm hiểu chứ đừng buồn bực, giận dữ.
Em X thân mến,
TL chỉ có thể phân tích những trục trặc trong sinh hoạt chăn gới của vợ chồng em, chứ không thể giải quyết, bởi đó là phần vụ của người trong cuộc. Chỉ mong rằng một khi em hiểu chồng mình hơn, thì cũng có thể tìm cách hòa hợp hơn trong sinh hoạt phòng the. Bên cạnh đó, vì vợ chồng em còn trẻ, đầu óc cấp tiến, một số vấn đề, em có thể nói thẳng với chồng, bởi vì nhiều khi chính chồng em cũng không bao giờ để ý tới những thiếu sót của mình.
Thanh Lan
TVTS-1536