Lòng người đổi thay

05 Tháng 12, 2022 | Uncategorized
Minh hoa: photo TVTS

(Thư em Y)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL lại góp ý với một nam độc giả trẻ khác: em Y, một người “đang điên loạn” vì bị người yêu tự động chia tay. Xin rất sơ lược hoàn cảnh của Y:

Y và A là bạn học từ thời trung học, yêu nhau đã mấy năm. A học hành thông minh hơn nên theo ngành “xịn”, Y học kém, tự biết sức mình nên theo ngành kỹ thuật, nói trắng ra là nghề “tay chân”. Nhưng mối tình của hai người vẫn đẹp và bền. Tốt đẹp hơn nữa là cả cha mẹ anh chị em của A cũng không hề tỏ ý chê bai, khinh rẻ Y. Thế rồi cách đây khoảng nửa năm, Y phải đi làm ở xa một thời gian, tới khi sắp trở về thì được B, một cô bạn của A cho biết A đã có người khác và quyết định chia tay với Y; B khuyên Y đừng nghĩ tới A nữa… Y choáng váng nhưng vẫn không tin A có thể hết yêu mình để yêu một người khác chỉ trong vòng mấy tháng; Y muốn gặp mặt A để nói chuyện nhưng A dứt khoát từ chối. Y vô cùng đau khổ, mất ăn mất ngủ, tinh thần như điên loạn với bao câu hỏi “tại sao?”…

Ý kiến của Thanh Lan:

Em Y thân mến,

Cô rất thông cảm trước nỗi đau khổ của em, yêu nhau bao năm tự dưng chia tay cái một, làm sao không “điên loạn” được. Tuy nhiên, cô cũng xin viết ngay: cô không có cách gì giúp em trong việc cứu vãn tình yêu giữa em và A được. Bởi đây không phải một trường hợp người con gái bị chi phối bởi gia đình hay những yếu tố khách quan, mà là quyết định của chính bản thân cô ấy sau khi đã đắn đo suy nghĩ.

Vì thế, việc tìm hiểu xem có thật A đã có người khác hay không trở nên vô ích, bởi vì trong một quan hệ tình cảm nam nữ, một khi người quyết định chia tay là cô gái, rất khó lòng cứu vãn.

Hơn nữa, cố công tìm hiểu để biết chắc A đã có người khác và biết người đó là ai, chỉ khiến sự thật trở nên phũ phàng.

Cho nên, em không còn cách nào khác hơn là chấp nhận. Rất có thể trong thời gian em đi xa, A đã gặp được một người đàn ông  có nhiều ưu điểm, có sức thu hút mãnh liệt; cũng rất có thể A đã có ý định chia tay với em từ trước khi em đi xa, nay nhân cơ hội hai người xa cách nhau một thời gian dài, A mới cho em biết quyết định của A, chứ không phải chỉ vì xa mặt cách lòng mấy tháng mà hết yêu nhau!

Khi yêu nhau, nam cũng như nữ, ai cũng muốn yêu nhau dài lâu, và nếu hội đủ điều kiện, sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng trên thực tế, không phải cặp nào cũng có đủ điều kiện yêu nhau dài lâu, hoặc tiến tới hôn nhân. Có hai trở ngại chính: một khách quan, một chủ quan. Khách quan là sự phản đối của gia đình, hoặc những gì ngoài ý muốn, như bệnh tật, mất công ăn việc làm, vì hoàn cảnh phải sống cách biệt lâu dài…; còn chủ quan là sự xét lại, sự tính toán, sự thay lòng đổi dạ của người trong cuộc.

Trở ngại khách quan có thể tìm cách hóa giải, vượt qua, nhưng trở ngại chủ quan thì vô phương. Nay, A đã quyết định chia tay thì không biết vì nguyên nhân gì, cũng là quyết định của cá nhân A, em phải tôn trọng mà không có quyền đòi hỏi một sự giải thích. Nghĩa là em không nên đòi A phải cho gặp mặt.

Gặp mặt để làm gì khi A đã đơn phương quyết định chia tay? Chẳng lẽ em sẽ năn nỉ với hy vọng A thay đổi ý định? Nếu việc này xảy ra thì chỉ là sự thương hại chứ đâu còn là tình yêu!

Ở đời không phải không có những người yêu say mê, mù quáng tới mức độ không cần sự đáp trả, chỉ cần được đối tượng chấp nhận, nhưng thường thường đó chỉ là thái độ nhu nhược, cam chịu của đàn bà con gái, chứ đàn ông con trai chẳng mấy ai chấp nhận sự thương hại.

Tóm lại, em không còn cách nào khác hơn là phải chấp nhận quyết định của A. Chấp nhận mà không hận thù, oán ghét, thắc mắc. Bởi càng thù hận thì càng khó quên, càng thắc mắc thì càng tự đặt ra nhiều câu hỏi nhức đầu: A có người khác, A chê mình không xứng…, từ đó có thể sinh mặc cảm, bi quan, gây ảnh hưởng xấu cho việc quen biết tìm hiểu những người con gái khác trong tương lai.

Thanh Lan

TVTS -1547