(Thư em X)
Quý độc giả thân mến,
Tuần này TL nhận được thư em X, một nữ độc giả trẻ viết về một đề tài xưa… gần bằng trái đất: đàn ông ngoại tình; dĩ nhiên những gì TL góp ý với em X cũng xưa… gần bằng trái đất. Đó là những nguyên tắc trong việc giữ chồng, mà viết ra bà vợ nào đọc cũng gật gù cho là có lý, nhưng chẳng mấy ai chịu thực hành.
Trong thư, em X cho biết trong số bạn bè, có ít nhất một cặp đã chia tay vì người chồng ngoại tình bị đổ bể. Hiện nay, X nhận thấy chồng mình cũng có những biểu hiện rất đáng nghi ngờ đã ngoại tình với Z, “một cô gái thua em tất cả mọi thứ, từ nhan sắc, ngoại hình, kể cả trình độ văn hóa”. X hỏi ý kiến cách xử trí.
Ý kiến Thanh Lan:
Em X thân mến,
TL viết ngay để em khỏi mất công mong ngóng: TL sẽ không chỉ bày cách “bắt quả tang tại trận”, hoặc cách “bắt chồng thú tội”, bởi vì một khi sự việc (ngoại tình) đã xảy ra thì bắt ghen, đánh ghen, hay bắt chồng thú tội cũng không thay đổi được những gì đã xảy ra. Hơn nữa, biết đâu Y cũng đọc mục này, thì những gì TL chỉ bày cho em, sẽ bị anh chàng vô hiệu hóa.
Thành thử, nhân lá thư của em, TL sẽ chỉ nhắc lại những gì đã viết trong bao năm qua: tương tự “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chúng ta nên tìm cách giữ chồng hơn là sửa trị chồng.
Tạm thời cứ cho rằng Y đã ngoại tình với Z, câu hỏi được đặt ra là tại sao Y lại ngoại tình với một cô gái thua vợ mình về mọi mặt?
Mặc dù không có một thống kê chính thức nào, rất nhiều nhà cố vấn hôn nhân đã đồng ý với nhau rằng đàn ông thường ngoại tình với những đàn bà con gái không xinh đẹp bằng vợ mình. Không xinh đẹp bằng nhưng khéo chiều hơn. Chữ “chiều” ở đây không nhất thiết phải là chiều “trên giường” mà còn là bất cứ những gì mà người đàn ông ấy không tìm thấy nơi vợ mình: sự tôn trọng, nể phục, chia sẻ tâm sự, âu yếm vỗ về, tình tứ lãng mạn, tâm hồn đồng điệu…
Các cụ xưa thường nói “cái nết đánh chết cái đẹp” là thế. Cái đẹp có thể giúp đàn bà con gái chinh phục đàn ông con trai ngay “phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng”, nhưng về lâu về dài cái “nết” mới là sức mạnh để giữ người đàn ông. Ngày nay, quan niệm về quan hệ vợ chồng đã trở nên thực tế hơn, TL cho rằng chữ “nết” trong câu nói trên không chỉ có nghĩa là nết na mà còn là tất cả những gì về mặt tinh thần mà người vợ cần phải dành cho chồng mình, căn bản là sự quan tâm.
Quan tâm tới công việc, sức khỏe, ăn mặc, ăn uống, và quan trọng không kém là nhu cầu chăn gối của chồng. Không ít người vợ sau khi có con là quên hẳn chồng – chỉ nhớ khi nhờ làm việc này, sai làm công việc nọ!
Những người vợ ấy cho rằng giờ này mình đầu tắt mặt tối thì chồng phải là người quan tâm đỡ đần vợ chứ không phải vợ lo lắng cho chồng.
Quan niệm như thế cũng chẳng có gì đáng gọi là sai nhưng rõ ràng là không có lợi. Lý tưởng nhất là vẫn tiếp tục (dù chỉ là đóng kịch) chăm sóc, âu yếm, tình tứ với chồng, và gợi ý để chồng thấy được những gì cần phải đỡ đần vợ, cần phải thông cảm với vợ.
Cũng bằng ấy công việc trong nhà, nếu người vợ biết cách sắp xếp, vợ chồng vẫn còn thì giờ cho nhau, và nếu người chồng đã không thiếu thốn tình cảm và đòi hỏi về thể xác, dại gì mà anh chàng lại tìm vui nơi một người đàn bà “không xinh đẹp bằng vợ mình?”
Bên cạnh công việc chính là luôn luôn gần gũi chăm sóc, tình tứ thân mật với chồng, các bà vợ còn cần lưu ý tới hai việc quan trọng sau đây:
(1) Dù đầu tắt mặt tối, bầu bì, vướng bận con cái, đừng để mình trông lam lũ, xấu xí, hôi hám trước mặt chồng; kể công với chồng kiểu này là tự sát! Trái lại, lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho…
(2) Đừng lúc nào cũng chỉ biết chỉ trích, chê bai, hạch hỏi chồng. Nếu chồng thiếu sót hay có lỗi, hãy gom lại đợi một lúc vui vẻ thân mật thuận tiện, từ tốn xây dựng thì sẽ kết quả tốt đẹp mà không chạm tự ái của chàng.
Tóm lại, vẫn biết khi một người chồng ngoại tình thì phần lỗi chính là của ông ta, nhưng nếu người vợ nào cũng biết cách giữ chồng thì tỷ lệ ngoại tình nơi các ông chồng chắc hẳn đã phải giảm xuống một cách đáng kể.
Thanh Lan
TVTS-1549