Chồng trẻ ham vui!

24 Tháng 1, 2023 | Uncategorized
Minh hoa: photo TVTS

(Thư em Y)

Quý bạn đọc thân mến,

Tuần này, TL góp ý kiến với em Y, một người vợ trẻ mới lấy chồng được vài năm đã bị lạnh nhạt. Chuyện của Y là một điển hình của những trường hợp người chồng có tính ham vui, chưa đủ chín chắn, chưa nhận ra tầm quan trọng của gia đình, TL mong rằng phần góp ý kiến của mình với em Y cũng sẽ giúp các bạn trẻ khác rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Y, ngoài 25, lấy A được mấy năm. Y là người có nhan sắc và ngoại hình đẹp, A chỉ trung bình mọi mặt, trừ nghề nghiệp chuyên môn. Y được nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng chấm A, khá trẻ so với những người kia, chỉ vì A say mê Y hết mực, bỏ công săn đón, chiều chuộng suốt mấy năm trời (đẹp trai không bằng lỳ?)

Có thể nói Y chấp nhận lấy A là vì nghĩ tới tương lai bảo đảm và cũng để “đền bù” công sức của A hơn là vì một tình yêu thơ mộng của tuổi trẻ.

Nhưng chẳng bao lâu sau khi trở thành vợ chồng, Y nhận thấy A không còn say đắm mình như ngày mới cưới, và vẫn tiếp tục đàn đúm vui chơi với bạn bè như ngày còn độc thân. Thậm chí cả chuyện chăn gối cũng thường do Y chủ động, và A chỉ “trả bài” chứ không còn âu yếm với vợ như trước. Y không nghĩ rằng A có một cô gái nào khác…

Ý kiến Thanh Lan:

Em Y thân mến,

Hoàn cảnh của em cũng giống nhiều cô vợ trẻ khác, không có gì nguy hiểm nhưng dần dần sẽ mất hết hạnh phúc, nếu người vợ không thông cảm, hiểu biết và khôn ngoan, kiên nhẫn.

Nhận xét một cách ngắn gọn, Y là một người ham vui, bồng bột. Những người như thế thường mau chán. Trước kia, A đã phải tốn bao công sức, tiền bạc, thì giờ để theo đuổi em cho tới khi đạt được mục tiêu, nay mục tiêu đã nằm trong tay mình rồi, coi như xong xuôi.

Viết như thế không có nghĩa A không còn yêu em như những ngày đầu nữa, mà chỉ nói A không còn những say mê sôi nổi trong thời gian theo đuổi em. Không ít cặp đã tan vỡ chỉ sau vài năm chung sống là vì người chồng có tính ham vui, bồng bột như A, trong khi người vợ thì tự ái cao, thiếu thông cảm hiểu biết.

Trong kho tàng truyện dân gian của người Việt có kể về sự khôn ngoan mưu trí của cô vợ có anh chồng suốt ngày đàn đúm với đám bạn không ra gì. Trường hợp của vợ chồng Y có thể khác ở điểm bạn bè của A không phải những người xấu, nhưng Y vẫn cần phải có sự khôn ngoan, kiên nhẫn như cô vợ trong truyện “Giết chó khuyên chồng”.

Ham vui, bồng bột là bản tính con người chứ không phải tật xấu. Sau khi lập gia đình, sự ham vui, bồng bột ấy sẽ giảm dần theo thời gian, và những trách nhiệm gia tăng, và nhất là sự khôn ngoan, khôn khéo của người vợ, chẳng hạn tìm cách ngăn cản chồng một cách gián tiếp. Nhưng có hiệu quả nhất vẫn là cho chồng thấy được trách nhiệm của mình, và trách nhiệm nặng nhất đương nhiên là trách nhiệm cuả một người cha; vì thế, em nên có con càng sớm càng tốt, đừng tính toán lợi hại về mặt vật chất, sau này hối tiếc thì đã quá muộn.

Tóm lại, thời buổi này, không ai bị ép buộc sống mãi trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng em chỉ “thiếu hạnh phúc”, hoặc “không hạnh phúc trọn vẹn”, thì không nên bi quan quá đáng để rồi nảy sinh những tư tưởng không tốt. Điều quan trọng là A không quan hệ với một cô gái nào khác, và đám bạn trai độc thân của A là những người đàng hoàng.

Bên cạnh việc có một đứa con cho đúng nghĩa “mái ấm gia đình’ (home sweet home), em còn phải tìm mọi cách, mọi cơ hội để A thấy em vẫn còn trẻ đẹp, hấp dẫn, chứ chưa phải đồ “phế thải”!

Thân mến,

Thanh Lan

TVTS-1554