Trời xanh không có mắt!

06 Tháng 2, 2023 | Uncategorized
minh hoa: photo TVTS

(Thư em X)

 Quý độc giả thân mến,

Tuần này TL trả lời thư em X, một single-mum bất hạnh. Xin sơ lược (và thay đổi chút ít) chuyện đời của X:

X xuất thân từ một gia đình nề nếp, có học lực cao, ngày ấy đã từ chối những đám được mai mối để đi theo tiếng gọi của ái tình, cuối cùng khi mang thai thì bị tình phụ, với lời nhắn gửi hãy phá thai! A, người đàn ông sở khanh ấy sau này còn có thêm nhiều thành tích lường gạt ái tình nhưng cuối cùng vẫn có vợ đẹp con khôn, thành đạt, giàu có hơn người, bản thân trở thành nhân sĩ… X tự hỏi: chẳng lẽ trời xanh không có mắt?

Trả lời của Thanh Lan:

Em X thân mến,

Trước hết, em không nên tự trách mình ngày ấy đã mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của A. Bởi vì theo suy nghĩ của cô, khó có cô gái nào mà không trở thành nạn nhân trước một tay sở khanh đã được trời ưu đãi từ ngoại hình tới tài ăn nói, lại “có chí” như A, có chí trong cả việc học hành lẫn theo đuổi con gái. A theo đuổi em 3 năm mà không hề dở trò nham nhở thì phải gọi anh ta là người “siêu kiên nhẫn”.

Cho nên TL không kết tội em mù quáng, mà chỉ có thể viết em đã sa vào lưới tình của một tay điếm thượng thừa, với hậu quả mất cả đời con gái, mất cả tình lẫn tiền để đổi lấy cái bào thai trong bụng!

Việc hiện nay A đang ung dung hưởng hạnh phúc bên vợ đẹp con khôn, với doanh nghiệp gia đình trị giá bạc triệu, với sự trọng vọng của mọi người trong đạo cũng như ngoài đời, không phải là việc hiếm hoi, mà xưa đã có không ít trường hợp như thế. Bởi vì nói cho cùng, một người đã được ông trời ban cho nhiều ưu điểm như A, thì chỉ cần đánh mất lương tâm là có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào trên đời; chỉ cần nhìn quanh, chúng ta cũng thấy biết bao kẻ một đời bịp bợm, lường gạt mà vẫn thành công mọi mặt, vẫn được mọi người nể trọng, vẫn được xem là tấm thành kính, sùng mộ…

Nhưng không phải vì thế mà chúng ta vội vã đi tới kết luận ông trời không có mắt, mà phải đợi tới những ngày tháng cuối đời, thậm chí phải đợi tới giờ phút lâm chung của những người ấy, mới thấy nhân quả.

Em phải suy nghĩ như thế, trong lòng mới thôi chê trách ông trời, mới nguôi oán hận kẻ lường gạt, phá hoại đời con gái của mình. TL đồng ý rằng em là một cô gái không may mắn, nên mới gặp phải người đàn ông như A, lại còn không được gia đình nâng đỡ, vực dậy sau khi gục ngã trên đường đời. Nhưng em không nên oán trách gia đình, vì trăm sự cũng tại em không chịu nghe lời.

Để kết luận, TL viết như sau:

Em là một cô gái không may mắn nhưng chưa đến mức tận cùng, hiện nay em đã có một gia đình riêng cho mình, những đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo, người đàn ông tới sau tuy không nhiều ưu điểm nhưng có những đức tính. Như thế là đã đủ – “tạm đủ” hay “quá đủ” là tùy suy nghĩ của mỗi người.

Cuối cùng, TL thành thật khuyên em nên bỏ lời thề một đi không quay trở lại với gia đình. Trên đời này, không có gì thiêng liêng cao quý cho bằng tình thương của cha mẹ dành cho con cái, và sự yêu mến mà con cái dành cho cha mẹ. Chúng ta có thể tự ái với người ngoài, nhưng với các đấng sinh thành, tự ái là bậy. Bên cạnh đó, em có biết rằng từ bao năm qua, cha mẹ đã mỏi mòn chờ mong em quay về. Hãy thử nghĩ: sau này, lỡ có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, các con em bỏ đi thề không quay trở lại, em sẽ đau lòng tới mức nào” Đó cũng chính là nỗi đau lòng của cha mẹ em hiện nay vậy.

Thân mến,

TVTS-1556