Các bạn thân mến,
TL trả lời cháu MN, một cô gái đang ngại ngùng trong việc tỏ tình… Tóm lược nội dung thư của MN như sau:
MN, trên 25, ngoại trừ việc có good job mọi mặt khác chỉ trung bình, đã yêu một lần rất sâu đậm nhưng tan vỡ sau 2 năm, vì người con trai bỏ theo cô gái khác. Gần đây MN quen thân A, một người làm cùng ngành, có nhiều ưu điểm hơn bạn trai cũ của MN, nhưng cho tới nay vẫn chưa có bạn gái chính thức vì A chưa muốn lập gia đình (A rất thành thật và tự nhiên, nên không dấu diếm suy nghĩ của mình, đã từng tâm tình với MN như thế).
Sau một thời gian ngắn, MN bắt đầu nghĩ nhiều về A rồi nhận ra rằng mình thầm yêu từ lúc nào không hay. Tuy nhiên, MN không tỏ lộ một chút nào ra ngoài vì không hy vọng nơi A, bởi vì hiện A có tới mấy cô bạn gái để làm partner nhưng không nhìn nhận họ là girlfriend, mà MN thì không chấp nhận như vậy, A chỉ muốn làm bạn gái chính thức và the only… MN nhiều đêm tự nhủ lòng A đã có lập trường độc thân như vậy, mình không nên nghĩ xa hơn, nhưng mỗi khi gặp A thì MN lại xôn xao và nghĩ tới việc tỏ tình yêu với A, nhưng không biết bằng cách nào…
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu MN thân mến,
Chỉ cần đọc tựa đề No pain no gain là cháu đã hiểu cô muốn khuyên cháu nên go ahead. Vì những lý do sau đây:
– Như cháu đã viết trong thư, nếu cháu không go ahead thì không bao giờ A biết được tình cảm cháu đang dành cho A. Bởi vì ngay từ đầu, khi biết A có những người bạn gái just friend để đi chơi, cháu đã tỏ thái độ đứng đắn với A rồi, thì A không bao giờ nghĩ rằng có ngày cháu sẽ có cảm tình trai gái với A.
– Biết đâu, A cũng có tình cảm đặc biệt với cháu nhưng vì thấy thái độ của cháu như vậy nên không muốn tỏ ra.
– Như cháu viết thì dù không go ahead cháu cũng vẫn âm thầm nuôi dưỡng tình cảm đó mà chờ đợi, cầu may chứ không có ý tưởng quen người con trai nào khác ngoài A.
Không phải người con gái nào gặp trường hợp giống như của cháu, cô cũng khuyên như vậy, tuy nhiên hiện nay cháu không có con đường nào khác hơn để giải quyết bế tắc của mình.
Cô giải thích rõ hơn: cháu bị bạn trai cũ bỏ rơi, cháu buồn, thất vọng, và vì chưa quên được anh ta nên không muốn quen thêm ai khác. Bên cạnh đó cháu cũng mang tâm trạng hoài nghi, bi quan và vì đã một lần bị vết thương lòng, nay lo sợ sẽ bị thêm lần nữa nên trở nên rụt rè. Nhưng hiện nay cháu đã thầm yêu A, và nếu không go ahead thì không thể biết kết quả, mà nếu không biết kết quả thì cháu sẽ cứ duy trì trình trạng yêu thầm này hoài. Cho nên việc go ahead không chỉ mang mục đích bày tỏ tình cảm của cháu với A mà còn để cháu dứt khoát không nuôi hy vọng nữa, nếu như cháu bị A từ chối. Pain chính là khi bị từ chối, nhưng thà vậy chứ không thể âm thầm mãi, không dám tiến mà cũng không chịu quay đi.
Dĩ nhiên, cô không thể đoán trước kết quả sẽ là fifty-fifty hay hy vọng nhiều hơn, hoặc chỉ có rất ít hy vọng. Bởi vì tất cả còn tùy thuộc cháu có phải mẫu người A thích hay không, và nếu A có cảm tình với cháu thì cảm tình ấy có hơn những cô gái just friend của A hay không?
Nhưng ít ra cháu cũng có một lợi thế hơn những cô kia là cháu gặp A thường xuyên. Xưa nay người ta có hai quan niệm khác nhau về việc này: người thì nói trai gái làm cùng ngành, chung sở thì vì biết rõ nhau nên ít khi tiến tới quan hệ tình cảm, người lại nói đó là một môi trường cho tình cảm nảy sinh giữa trai gái. Vậy thì cháu cứ tạm thời tin vào quan niệm thứ hai để nuôi hy vọng, để có can đảm.
Cuối cùng, về việc A đã thành thật cho biết ý định của A đối với chuyện lập gia đình, cháu nên biết là có vô số đàn ông con trai nói bảnh, nhưng rồi đùng một cái lấy vợ lúc nào không hay, nghĩa là họ nói khi họ chưa gặp người tâm đầu ý hợp, hoặc chưa gặp cô gái nào khiến họ phải say mê.
Theo cô, nếu cháu không muốn bị shock nặng vì bị A từ chối, và cũng để A có thì giờ thay đổi quan niệm về hôn nhân và nhận ra những gì đáng yêu nơi con người cháu, cháu nên rất từ từ thay đổi cách tiếp xúc, trò truyện với A, chuyển dần dần từ các subject công việc thường ngày, trời mưa trời nắng sang chuyện giải trí, nghệ thuật, cuộc sống trong tương lai…, và luôn tỏ ra là người đồng điệu, luôn praise những gì nơi A, thì A phải hiểu tình cảm của cháu. Nếu sau một thời gian dài, A không tỏ ra friendly hơn, hoặc luôn luôn lái sang chuyện khác khi cháu đề cập tới những chuyện trong lãnh vực tâm tình, thì cháu phải biết là mình đã thất bại.
nhiên, tỏ tình một cách chậm chạp và gián tiếp như vậy thì khi biết mình thất bại cháu sẽ không bị quê chết, và hai người cũng sẽ tiếp tục công việc cũ của mình. Nhưng nói gì thì nói, ít nhất hiện nay A cũng đã coi cháu hơn một người bạn gái just friend, cháu không nên bỏ qua lợi thế đó.
Thanh Lan