Hỏi và giải đáp 168: Chuộng cái đẹp

26 Tháng 4, 2016 | Uncategorized

 

(Thư cháu V…)

Quý vị và các bạn thân mến,

 

TL trả lời thư cháu V, một cô gái đang yêu và bị gia đình phản đối. Tóm lược câu chuyện của V như sau:

V, trên 25 tuổi, là con gái lớn trong gia đình, yêu A, một chàng trai mà xét chung về các mặt nổi thì thua kém những người con trai V đã quen biết, tìm hiểu trước kia. V cho biết mình chọn A vì sự hòa hợp tâm hồn và những đức tính hiếm có nơi người khác, nhưng gia đình, người quen và cả một số bạn bè không hài lòng, cho rằng A không xứng. V viết:

Cháu biết rằng nếu cháu quyết định chọn A làm chồng thì cha mẹ không vui lòng cũng phải ưng thuận, nhưng cháu rất khổ tâm và buồn khi biết mọi người đều đánh giá thấp A. Mọi người đều chỉ biết nhận xét qua bề ngoài, qua sự giàu có hay bằng cấp, địa vị của những người con trai cháu quen biết trước đây, họ không tiếp xúc gần gũi thì làm sao biết được những hành động hay ý nghĩ không tốt trong lòng những người con trai ấy, chỉ có cháu mới hiểu rõ qua những kinh nghiệm của bản thân mình…

Lúc mới yêu, cháu cũng thích những chàng cao ráo đẹp trai, hoặc ăn nói có duyên thu hút phái nữ, nhưng hiện nay cháu rất sợ những người như vậy. Cháu không dám nói rằng tất cả những cô bạn của cháu đều ưa chuộng bề ngoài và trước sau cũng sẽ đổ vỡ nhưng những cặp nào cháu đoán trước thì đều xảy ra…

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu V thân mến,

Cô biết cháu viết thư này chỉ để tìm một sự thông cảm và những lời an ủi hơn là hỏi ý kiến, bởi vì theo nội dung thư, cô tin rằng cháu đã nhất quyết tới 95% rồi. Vì vậy, cô cũng chẳng cần phân tích dài dòng, chẳng cần định nghĩa thế nào là một tình yêu chân thật, v.v… Cô chỉ muốn bổ túc bằng những kinh nghiệm của bản thân cũng như những gì đã xảy ra chung quanh để đi tới kết luận: xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc thì không còn gì bằng, với điều kiện phải có sự hòa hợp tâm hồn. Nói cách khác, sự hòa hợp tâm hồn mới là điều kiện bắt buộc.

Nếu được hỏi ý kiến, có lẽ rất cả chúng ta đều đồng ý như thế, NHƯNG trên thực tế khi lựa chọn, rất nhiều người, nếu không muốn nói là đa số, vẫn chuộng cái đẹp (hiểu rộng là những ưu điểm bề ngoài). Vì thế đối với đa số, cái đẹp đã trở thành yếu tố quan trọng nhất. Nói là quan trọng nhất bởi vì có thu hút nhau, người trong cuộc mới đi tới việc tìm hiểu nhau, và được người ngoài cuộc khích lệ, hỗ trợ.

Thực tế ấy chúng ta không thể chối bỏ, và cũng không nên bác bỏ, bởi vì nó đã trở thành thói thường; nó chỉ trở nên nguy hiểm trong những trường hợp chỉ quan tâm tới ưu điểm ngoài mà thôi, không cần biết có tiến tới hôn nhân hay không, và nếu tiến tới thì có hy vọng bền lâu hay không?

Cho nên cũng không thể khuyên các cô gái khác phải sợ, phải tránh xa những chàng cao ráo đẹp trai, ăn nói có duyên thu hút phái nữ. Những kinh nghiệm của bản thân cháu không thể áp dụng cho mọi trường hợp, bởi vì nhiều khi cháu xui nên mới gặp toàn những anh chàng thích lợi dụng, coi đàn bà con gái như đối tượng để chinh phục. Cũng cần nói thêm hai chữ lợi dụng ở đây không chỉ có nghĩa là lợi dụng xác thịt mà có khi còn để được tiếng là đắt đào, có đào đẹp, đào xịn.

Chỉ có thể khuyên các cô là khi theo đuổi, hoặc được những người con trai nhiều ưu điểm bề ngoài ấy theo đuổi, thì phải cẩn thận hơn là đối với những người con trai bình thường về mọi mặt. Tại sao phải cẩn thận? Thứ nhất, mình có thể vì quá say mê mà không còn đủ lý trí; thứ hai, những người con trai nhiều ưu điểm bề ngoài ấy thường có khuynh hướng khai thác tối đa ưu điểm của mình, bằng cách đòi hỏi (xác thịt) cô gái, hoặc nếu tiến tới hôn nhân, thì sau đó họ cũng dễ dàng sa ngã (với người khác) hơn vì họ có nhiều cơ hội hơn những người con trai bình thường. Ngay cả người tây phương, tuy được xem là thoải mái, cởi mở trong lãnh vực tình cảm và tình dục, vẫn thường khuyên các cô gái phải cẩn thận, sáng suốt trước đàn ông con trai có những ưu điểm nguy hiểm ấy, đủ cho thấy thời nào, ở đâu đàn bà con gái cũng dễ trở thành nạn nhân của những người đàn ông được ông trời ưu đãi.

Bên cạnh đó, cha mẹ, dù là Á đông hay Tây phương, cũng thường có khuynh hướng khuyến khích con gái ưng thuận những chàng trai nói trên; và như vậy, trong trường hợp chàng trai là người không ra gì thì cả cha mẹ cũng chịu một phần trách nhiệm.

Để kết luận, cô chỉ biết khuyên cháu hai điều sau đây:

Hôn nhân là sự tác hợp giữa hai người sẽ sống một đời bên nhau chứ không phải là một cuộc thi trai tai gái sắc hay xứng đôi vừa lứa, cho nên cháu không nên quan trọng hóa, không nên để tâm tới việc A bị mọi người xem thường. Cháu lấy chồng cho cháu thì cháu có toàn quyền lựa chọn theo quan niệm của cháu là trân trọng sự hòa hợp tâm hồn.

Tuy nhiên, trong khi có quyền khinh ghét những người con trai mà mình biết rõ tim đen, cháu cũng không nên có thành kiến với tất cả mọi người con trai nhiều ưu điểm bề ngoài. Bởi vì thứ nhất, không phải người con trai nào cũng chỉ muốn lợi dụng, lừa gạt; và thứ hai, nhiều khi chính sự say mê, sự dễ dãi của cô gái đã khuyến khích, đã tạo cơ hội cho chàng trai.

Điều đáng nói nhất trong việc hôn nhân của cháu với A là gia đình không vừa ý, hài lòng. Nhưng cái gì cũng vậy, riết rồi sẽ quen. Nếu sau này cháu và A hạnh phúc, A có dịp chứng tỏ tư cách, giá trị con người của mình, gia đình cháu sẽ dần dần thay đổi thái độ.

Thanh Lan