(X/ Melbourne)
Quý vị và các bạn thân mến,
Hưởng ứng đề nghị do bà HV đưa ra trên báo (Viết cho thế hệ nào?), cách đây hai tuần, bà X, một nữ độc giả ở Melbourne đã viết thư góp ý về đề tài Con gái không muốn lấy chồng mà bà cho là một vấn nạn xã hội có chiều hướng ngày càng gia tăng. Sau đây mời quý vị và các bạn đọc đoạn chính trong thư của bà X:
…
Để tránh việc người thân nhận ra lý lịch, tôi xin tạm gọi những trường hợp này là của người quen: ít nhất có 3 trường hợp con gái trên 30 rồi mà chưa chịu lấy chồng.
Khi tôi viết là chưa chịu, tôi tạm thời loại bỏ nguyên nhân ế chồng. Bởi vì tuy 3 cô 3 trình độ khác nhau nhưng nhan sắc đều từ trung bình trở lên, con nhà tử tế, không được anh này thì cũng có chàng khác theo đuổi, hoặc được người này người kia mai mối. Thế nhưng không hiểu vì kén chọn hay không muốn lấy chồng mà các cô vẫn ở vậy.
Tôi thường đọc những số bài viết trên các tạp chí phụ nữ đứng đắn của Úc thì thấy người ta giải thích rằng con gái thời nay nhiều cô không muốn lấy chồng là vì họ có thể tự lập về tài chánh nên không cần lệ thuộc vào đàn ông, họ có sự nghiệp nên không cần danh vọng của chồng.
Nhưng theo tôi, chúng ta không thể đem sự giải thích này áp dụng cho các cô gái gốc Việt, bởi lẽ các cô gái tây phương không có chồng nhưng họ vẫn quan hệ thoải mái với phái nam, nói trắng ra là họ có bạn trai để đi chơi, để thân mật, trong khi các cô gái Việt thì đa số đi làm về cứ ru rú ở nhà với cha mẹ chứ có mấy cô dám cặp kè qua ngày, nên tôi thấy thật tội nghiệp.
Có người cho rằng vì các cô thấy gương của bà mẹ, đầu tắt mặt tối lại còn phải khổ tâm vì chồng con, các cô sợ hãi nên không dám lấy chồng. Nhưng trong những trường hợp tôi biết thì gia đình các cô đều có cuộc sống hòa thuận, ấm êm, hạnh phúc. Còn nếu giải thích như bà NB viết gần đây trong mục NBGR rằng một số không ít đàn bà con gái chán ghét đàn ông con trai nên tìm niềm vui lẽ sống qua những mối tình lesbian, tôi cho rằng cách giải thích ấy không chính xác, không thực tiễn với người Việt.
Như vậy chỉ còn cách quay sang cách giải thích cho rằng các cô kén chọn, chưa gặp người con trai nào vừa ý. Đồng thời, cuối cùng cũng không thể bỏ qua tình trạng trai thiếu gái thừa vì số con trai về VN lấy vợ ngày càng nhiều. Như vậy, kể cả trong những trường chưa chịu lấy chồng vẫn ít nhiều mang ý nghĩa ế ẩm.
Vì thế, tôi cho đây là một vấn nạn xã hội, xảy ra với mọi giai cấp, tầng lớp, trình độ chứ không chỉ với những cô gái tầm thường, kém nhan sắc. Cứ cái đà này, tôi e rằng trong một thập kỷ nữa, tỷ lệ con gái Việt ở Úc không lấy chồng sẽ lên tới một mức đáng ngại so với tỷ lệ các bà cô không chồng của chúng ta ngày xưa ở VN.
Tôi viết những điều này không có ý chê cười hay trù ẻo bất cứ ai, bởi vì trong số ấy biết đâu cũng sẽ có cả con, cháu mình. Tôi nêu lên chỉ với một mục đích duy nhất là kêu gọi mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến, với hy vọng không nhiều thì ít, sẽ giúp giảm bớt tình trạng muộn màng, hoặc ở vậy của con gái Việt Nam, trong khi đa số đều có đủ điều kiện trở thành những người vợ, những bà mẹ xứng đáng, nếu không muốn quá lời là lý tưởng…
* Trước hết TL, với tư cách cá nhân cũng như thay mặt bà HV, xin cám ơn bà X đã hưởng ứng bằng cách nêu lên vấn nạn nói trên. Tuy nhiên, tình trạng này có đáng gọi là một vấn nạn xã hội như bà X đã viết hay không, TL không đủ tư cách để khẳng định; và trong trường hợp quả là một vấn nạn, một mình TL cũng không đủ khả năng giải quyết. Vì thế, mục TTBĐ rất mong nhận được các nhận định, các ý kiến đóng góp của quý vị, quý bạn thuộc đủ mọi lãnh vực, tầng lớp, tuổi tác… để có thể đi tới một nhận định chung, và những phương cách giải quyết nếu cảm thấy cần thiết.
Thanh Lan
Trả lời vắn tắt:
Cháu X
(Ngã ba tình yêu – 162)
Cô rất vui khi nhận được thư cám ơn của cháu. Vui không phải vì được cám ơn (có ơn gì đâu?) mà vì thấy cô đoán không sai: cháu đã có sẵn quyết định chọn chàng nào, và tại sao.
Theo cô, cháu là một mẫu người con gái lý tưởng khi đứng trước tình yêu và hôn nhân. Lý tưởng bởi vì nơi cháu có một sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí khi chọn lựa.
Tuy nhiên, nhân tiện cô cũng muốn nhắn nhủ các cô gái đang trong giai đoạn tìm hiểu: nếu không giải quyết trọn vẹn được thì nên theo lý trí. Bởi vì giải quyết theo cách ấy, chúng ta vẫn có thể giữ lại chút tình cảm (với người con trai kia) trong tim mà vẫn không lỗi đạo vợ chồng, trong khi nếu buông theo tình cảm, khi gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống vợ chồng, chẳng những chúng ta sẽ phải hối tiếc về sự lựa chọn của mình mà tình cảm giữa vợ chồng cũng vì thế mà không còn lý tưởng như thuở ban đầu nữa. Có nghĩa là mất cả hai.
Trong tiểu thuyết, trên màn bạc, người ta có khuynh hướng đánh giá thấp những sự chựa chọn theo lý trí, coi đó là một sự tính toán trong tình cảm, nhưng ngoài cuộc sống thực tế, đó là một sự lựa chọn đúng đắn cho đời mình.
Thân mến,
Thanh Lan